ĐIỆU RU ĐIỆU DỖ NGỌC NGÀ
Monday, September 5, 2011 9:17:24 PM
LuânTâm huynh ơi... huynh đi chợ cuối tuần có gì đặc biệt không? Muội rã đầu gối rồi, suốt một ngày mới được ngồi xuống đây nè Cũng may mắn có bài thơ của huynh RU và DỖ, rất cần và rất đúng lúc, muội ráng đổ xăng đổ dầu vô đầu gối chạy tiếp nha, nhưng bây giờ là chạy thơ cho nên được ngồi trên ghế đàng hoàng. Cho muội chạy liền vì đã thấy thơ mới của huynh gửi vào email nữa rồi...LoveU....!
ĐIỆU RU ĐIỆU DỖ NGỌC NGÀ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Mẹ chờ con trăng không đi ngủ
Ơ... ầu ơ...ru khúc về thu
Mùa tháng chín sân trường áo trắng
Ca dao tình mẹ vẫn còn ru...
Sài Gòn khói bụi xa mù
Mẹ thương cha nhớ chờ thư con về
Nắng vàng đón ngõ chiều quê
Con hôn mẹ ngập lối về Việt Nam
Gió giao mùa hát mạ vàng
Thương nhau qua chợ qua làng tìm thăm !
Cội nguồn nặng ở trong tâm
Câu ru êm ấm nhẹ nhàng khoan thai
Qua rồi cực khổ đọa đày
Tay đan tay dắt tay dài yêu thương...
Qua rồi dãi nắng dầm sương
Con về bên mẹ cuối đường nghĩa ân
Thương cha thương mẹ ân cần
Hoàng hôn trở gió tình gần đêm đêm
Trăng sao cười nói bên thềm
Bút thơm giấy mực bồng bềnh Hằng Nga
Con yêu mẹ con yêu cha
Tình trăng tình gió lụa là mộng hoa
Điệu ru điệu dỗ ngọc ngà
Tình tình điệu điệu yêu cha mẹ nhiều !
Đất phù sa đất phì nhiêu
Đơm hoa kết trái tình thêu chân tình
Mừng cha mừng mẹ nguyên trinh...
09/05/09
Hoài Thương
ĐIỆU RU ĐIỆU DỖ NGỌC NGÀ
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Mẹ chờ con trăng không đi ngủ
Ơ... ầu ơ...ru khúc về thu
Mùa tháng chín sân trường áo trắng
Ca dao tình mẹ vẫn còn ru...
Sài Gòn khói bụi xa mù
Mẹ thương cha nhớ chờ thư con về
Nắng vàng đón ngõ chiều quê
Con hôn mẹ ngập lối về Việt Nam
Gió giao mùa hát mạ vàng
Thương nhau qua chợ qua làng tìm thăm !
Cội nguồn nặng ở trong tâm
Câu ru êm ấm nhẹ nhàng khoan thai
Qua rồi cực khổ đọa đày
Tay đan tay dắt tay dài yêu thương...
Qua rồi dãi nắng dầm sương
Con về bên mẹ cuối đường nghĩa ân
Thương cha thương mẹ ân cần
Hoàng hôn trở gió tình gần đêm đêm
Trăng sao cười nói bên thềm
Bút thơm giấy mực bồng bềnh Hằng Nga
Con yêu mẹ con yêu cha
Tình trăng tình gió lụa là mộng hoa
Điệu ru điệu dỗ ngọc ngà
Tình tình điệu điệu yêu cha mẹ nhiều !
Đất phù sa đất phì nhiêu
Đơm hoa kết trái tình thêu chân tình
Mừng cha mừng mẹ nguyên trinh...
09/05/09
Hoài Thương











