My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

ĐƯỜNG HOA MẮC CỠ THƠ NGÂY. ĐƯỜNG MÂY XUÂN CỠI MỘNG LÀNH

Luân huynh ơi...hôm nay đi suốt ngày cho đến gần giờ đi ngủ mới về tới nhà, chắc là huynh trông đến nóng lòng , xin lỗi huynh vì em có việc ra khỏi nhà đột xuất nên không có báo tin cho huynh hay. Bây giờ muội thử viết với huynh bài thơ hôm nay, thời gian hạn hẹp nên nếu em có viết dở thì hứa chắc ngày mai sẽ viết lại nha huynh. Ở bên huynh tạnh mưa chưa vậy huynh ? bên em không mưa cũng không nắng như thế là đã khả quan hơn một tuần qua rồi, mong cho bên huynh cũng hết mưa để nhường bước cho mùa xuân hoa cỏ và nắng ấm. Như thế mọi buồn tẻ sẽ theo mây bay đi về chân trời xa... Nắng lên lòng huynh cũng sẽ ấm lại nhanh chóng đúng với ý nghĩa mùa xuân....LoveU.....!

ĐƯỜNG HOA MẮC CỠ THƠ NGÂY
(Thương tặng em Hoài Thương)

Đường hoa mắc cỡ thơ ngây
Áo bay trinh trắng trần ai hồng trần
Thơm thật xa ngọt thật gần
Ru tình dỗ mộng hôn lưng tóc dài
Mưa hoa gió bướm chân mây
Câu thơ thơ dại thương hoài bóng trăng
Biển sầu vực lạnh sâu răng
Mặc mưa mặc nắng mặc trăng không thề
Còn em tình đất hương quê
Đơn sơ hiền dịu hôn mê tiên bồng
Vui tắm mưa buồn tắm sông
Ăn hoa mặc cỏ tràn đồng hứng thơ
Cảo thơm nũng nịu ướt mơ
Bờ thương bến nhớ tình cờ mộng du
Cho nhau thơm ngọt thiên thư
Cho nhau hương lửa đền bù phù sinh
Suối hồng chim mộng mê nhìn
Chung môi hoá bướm Trang sinh bao giờ.....

MD.04/21/09
LuânTâm

ĐƯỜNG MÂY XUÂN CỠI MỘNG LÀNH
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Đường mây xuân cỡi mộng lành
Qua sông qua núi thăm anh trọn lòng
Ngọt vòng tay ấm chờ mong
Thơm hương hoa cỏ thơm nồng gió xuân
Chiều vàng ngả bóng trên sân
Tình hoa xếp cánh bâng khuâng thẹn thùng
Chờ trao phấn nhụy tình chung
Nắng mưa hòa điệu tương phùng đó đây
Anh về vén mộng trong mây
Ghé gieo hương đất nở đầy mộng hoa
Tiên bồng mái ấm thương ca
Vui trăng thơm thảo nhịp hòa bài thơ
Về anh em mãi ngây thơ
Về em anh mở tim khờ si mê !
Về cùng nhau vẹn câu thề
Cho nhau tiền kiếp kéo lê kiếp này
Một bầy Én lượn chiều say
Tổ xuân đàn hát vui vầy ấm no...

04/22/09
Hoài Thương

CHO EM VỀ GẶP LẠI NGƯỜIBẮP NON MÀ NƯỚNG LỬA LÒ . THÈM ĂN BẮP NƯỚNG MÙA MƯA

Write a comment

New comments have been disabled for this post.