My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Em xin chào LuânTâm huynh ! Ở bên muội cũng mưa y như ở bên huynh ! Thế là một ngày chúa nhật trốn mưa ngồi trong nhà làm thơ đi huynh. Tối hôm qua muội về trời cũng đã khuya và mệt lã rồi nên không thể nào viết nổi, biết là huynh không có chờ vì muội đã báo trước, sáng nay vào đọc thơ của huynh nhiều rồi. May mà muội đã về kịp đốt lửa thơ cho huynh nè, không có than trời mưa lạnh nghe huynh. Mùa xuân cũng là mùa mưa vì cây trái cần được tưới nước cho đất phì nhiêu tươi mát, mưa cũng rất cần cho nhân loại, mưa cũng là sự sống của loài người, và mưa cũng rất cần cho thi sĩ để tẩm ướt những vần thơ tình lâm ly sầu muộn... Vì mưa nên muội đã rút ngắn thời gian về sớm với huynh đây, nhóm tí lửa cho ấm huynh nhé...LoveU.....!

VỀ Ở BÊN ANH SƯỞI ẤM NỒNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Có những lần đi chưa từ giã
Sợ buồn nước mắt những ngày xa
Ai ngờ tầm tã mưa mù lối
Cứ tưởng còn nhau phút đậm đà

Giờ xa một phút đã không đành
Hai ngày nắng úa nhạt màu xanh
Mưa về gõ cửa lòng da diết
Thương nhớ cũng về tìm dáng anh

Em đi mà thương ở lại nhà
Như rừng không nắng gió ngân nga
Lời gió buồn ơi không gian tắt
Quay lại nhìn anh trông mắt xa !

Em đi mà nhớ mang theo bóng
Sợ nhà bếp lạnh đêm mưa giông
Cuống quít tâm tình như lửa đốt
Muốn ở bên anh như tiếng lòng...

Đâu nỡ xa nhau vắng ngọt ngào
Về nhanh chân sáo bên hàng cau
Cùng anh mưa ướt cùng tha thiết
Lau giọt mưa chiều sưởi trăng sao...

03/29/09
Hoài Thương

LuânTâm huynh ơi ! Em xin họa bài Dư Hương nè !LuânTâm huynh ơi ...à ơi ...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.