GẦN THÊM CHÚT NỮA. ĐỪNG XA NHAU NỮA
Monday, September 5, 2011 9:05:39 PM
Luân huynh ơi... Huynh hay chiều thứ sáu chưa ?hihi... muội đã về nhà rồi, nên huynh có muốn nhắn gì thì nhắn nhanh lên, nhưng mà trước khi gửi cái mess này lên cho huynh đọc còn phải họa xong bài thơ nữa, nên có lẽ sẽ trễ lắm huynh mới nhắn tin cho muội được, chiều nay và ngày mai tha hồ mà say thơ nghen huynh. Chúc huynh một cuối tuần vui vẻ và đầy hương thơ...LoveU....!
GẦN THÊM CHÚT NỮA
(Thương tặng em Hoài Thương)
Gần hơn nữa...em ơi ...thêm chút nữa
Bướm nâng hoa chân lửa quấn tay than
Hoa hồng ân hứng sương thương tươm sữa
Hoa mưa môi sôi kinh sử ngây thơ...
Gần hơn nữa...em ơi...thêm chút nữa
Hết cách ngăn không sơ hở thương đau
Nam châm điện mình hôn mê tuyệt đỉnh
Lửa ôm rơm trời ôm đất nước trào ...
Gần hơn nữa ...em ơi...thêm chút nữa
Cây trường xuân hoa kết trái cấm sao
Thương chớp biển nhớ mưa nguồn yêu vội
Hôn mê hoài hôn nữa...thêm khát khao...
Gần hơn nữa...em ơi ...thêm chút nữa
Như lần đầu hai đứa chung áo mưa
Đất no nước nước bồng con khát nước
Cho dài lâu nghìn kiếp vẫn còn chưa...
Gần hơn nữa ...em ơi...thêm chút nữa
Để dành chi ...bí mật một chút thôi
Hồng trần lạnh cho hoa tiên hôn bướm
Em hôn anh hoa mắc cỡ... thấu trời...
Nha cưng ....
Thương ơi....
MD.09/11/09
LuânTâm
ĐỪNG XA NHAU NỮA
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Đừng xa nhau...anh ơi...không xa nữa
Muôn lần không vạn lần cũng không không
Không bỏ sót một phút giây phàm phí
Những giận hờn rồi cũng chảy xuôi dòng...
Đừng xa nhau...anh ơi...gần hơn nữa
Núi sông nào... đâu chia cắt hai ta
Thương gọi thương cho mùa đông đốt lửa
Mang tình về hồn khắn khít chưa xa...
Đừng xa nhau...anh ơi...không xa nữa
Nhớ thương nhiều hì hục trận đòn yêu
Làm sao vắng ngọt ngào anh ban tặng
Khoảnh khắc thôi như trống vắng muôn chiều...
Đừng xa nhau...anh ơi...gần hơn nữa
Như lần đầu hương áo mãi trinh nguyên
Như lần sau vẫn chưa vàng cát bụi
Đã trăm năm không thay đổi thệ nguyền...
Đừng xa nhau...anh ơi...gần hơn nữa
Siết vòng tay siết yêu dấu không rời
Níu thời gian cho mùa xuân bất tận
Em hôn anh vũ trụ biến tuyệt vời...
Nha anh...
Cưng ơi...
09/11/09
Hoài Thương
GẦN THÊM CHÚT NỮA(Thương tặng em Hoài Thương)
Gần hơn nữa...em ơi ...thêm chút nữa
Bướm nâng hoa chân lửa quấn tay than
Hoa hồng ân hứng sương thương tươm sữa
Hoa mưa môi sôi kinh sử ngây thơ...
Gần hơn nữa...em ơi...thêm chút nữa
Hết cách ngăn không sơ hở thương đau
Nam châm điện mình hôn mê tuyệt đỉnh
Lửa ôm rơm trời ôm đất nước trào ...
Gần hơn nữa ...em ơi...thêm chút nữa
Cây trường xuân hoa kết trái cấm sao
Thương chớp biển nhớ mưa nguồn yêu vội
Hôn mê hoài hôn nữa...thêm khát khao...
Gần hơn nữa...em ơi ...thêm chút nữa
Như lần đầu hai đứa chung áo mưa
Đất no nước nước bồng con khát nước
Cho dài lâu nghìn kiếp vẫn còn chưa...
Gần hơn nữa ...em ơi...thêm chút nữa
Để dành chi ...bí mật một chút thôi
Hồng trần lạnh cho hoa tiên hôn bướm
Em hôn anh hoa mắc cỡ... thấu trời...
Nha cưng ....
Thương ơi....
MD.09/11/09
LuânTâm
ĐỪNG XA NHAU NỮA
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Đừng xa nhau...anh ơi...không xa nữa
Muôn lần không vạn lần cũng không không
Không bỏ sót một phút giây phàm phí
Những giận hờn rồi cũng chảy xuôi dòng...
Đừng xa nhau...anh ơi...gần hơn nữa
Núi sông nào... đâu chia cắt hai ta
Thương gọi thương cho mùa đông đốt lửa
Mang tình về hồn khắn khít chưa xa...
Đừng xa nhau...anh ơi...không xa nữa
Nhớ thương nhiều hì hục trận đòn yêu
Làm sao vắng ngọt ngào anh ban tặng
Khoảnh khắc thôi như trống vắng muôn chiều...
Đừng xa nhau...anh ơi...gần hơn nữa
Như lần đầu hương áo mãi trinh nguyên
Như lần sau vẫn chưa vàng cát bụi
Đã trăm năm không thay đổi thệ nguyền...
Đừng xa nhau...anh ơi...gần hơn nữa
Siết vòng tay siết yêu dấu không rời
Níu thời gian cho mùa xuân bất tận
Em hôn anh vũ trụ biến tuyệt vời...
Nha anh...
Cưng ơi...
09/11/09
Hoài Thương











