My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

GIỌT THƯƠNG GIỌT NHỚ. BIẾT CÓ CÒN THƯƠNG !

LuânTâm huynh... Không biết muội post bài thơ này ra có hợp thời hợp lúc hay không, nhưng cất hoài những bài thơ của huynh ở trong hộp muội thấy vẫn còn nợ huynh nhiều quá, thôi thì post ra đây cho huynh trước và sau đó cho muội được giảm nợ, huynh đừng giận nghen vì muội dùng cái từ "nợ" , không phải tất cả những món nợ đều làm cho người ta nặng nề đâu huynh, có khi càng trả lại càng vướng vào, hơn thế nữa có những món nợ là vô giá nên con người ta không thể nào trả hết cho được, nhưng nếu mình giả vờ như không có nợ thì lại càng cắn rứt lương tâm hơn. Hai ngày cuối tuần này muội bận quá nên không có viết gì hết, mong huynh hiểu giùm...

GIỌT THƯƠNG GIỌT NHỚ
(Thương tặng em Hoài Thương)

Mỗi lần hai đứa ôm nhau khóc
Anh đều giành khóc nhiều hơn cưng
Đâu phải tinh anh hoa mít ướt
Khóc ngập bốn muà hết hồn xuân !

Chỉ vì anh sợ nếu một ngày
Bụi hồng cát trắng khói mây bay
Sinh ly tử biệt tan xương đói
Kẻ ở người đi không đầu thai !

Còn ôm nhau khóc thương đau khóc
Hơi quen mùi nhớ hương tình ca
Khóc nữa đi em cho anh uống
Giọt thơm giọt ngọt giọt tiên hoa

Khóc nữa đi anh cho em uống
Giọt yêu giọt nhớ giọt trăng thề
Giọt tình mai mối thơ tình hẹn
Dỗ ngọt em thơm cưng anh về...

MD.06/05/09
LuânTâm

BIẾT CÓ CÒN THƯƠNG !
(Thương gửi anh Luân huynh)

Biết có chảy hoài giọt nhớ thương
Hay là quên nhớ cũng bình thường
Giả vờ khuất bóng quên quên hết
Cho nhớ âm thầm đọng giọt sương

Nếu có một ngày mình xa nhau
Mùa xuân hoa nắng chẳng còn màu
Vô tri vô giác vô phương hướng
Một góc trời lận đận lao đao !

Vui khổ mặc tình đâu ai hay
Bóng xưa còn lại trong tim gầy
Nhớ quên cũng vậy miền thăm thẳm
Ngăn lối chặn đường bụi khói bay !

Mặc em em khóc đời đắng cay
Mặc anh ngậm lệ nuốt tàn phai
Hư vô không sắc không màu nữa
Có nhớ có thương chỉ đọa đày...

05/10/09

BỤI HỒNG TRẦNTHƯƠNG HOÀI NHE ANH

Write a comment

New comments have been disabled for this post.