GIƯỜNG TRĂNG GIÓ LẠNH ĐÊM HÈ. NƯỚC NON TRẢI MỘNG TRĂNG VÀNG
Monday, September 5, 2011 7:54:49 PM
Chào Luân huynh một ngày mới, có lẽ giờ này huynh còn ngủ nên trông bốn bề im vắng, như vậy là muội biết huynh đêm qua thức khuya đến tàn canh rồi phải không huynh? Muội còn lụm khụm đi theo sau lưng của huynh vì ở trong hộp thơ nó ứ thơ rồi huynh ơi, trong lúc chờ huynh thức dậy muội post thơ, nhưng biết chắc là không họa kịp trước khi huynh thức. Nhưng có thể tranh thủ một chút thời gian để viết với huynh chút nào hay chút nấy. Gửi huynh một chút nắng gió tươi mát ở phương xa vì ở đây vẫn còn mùa xuân thật dịu mát và hoa nở thật tươi đây huynh, mong ở bên huynh trời cũng tốt như buổi sáng thức dậy đầy sản khoái của huynh hén....LoveU.....!
GIƯỜNG TRĂNG GIÓ LẠNH ĐÊM HÈ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Giường trăng gió lạnh đêm hè
Chung hồn khao khát mộng về cố hương
Buồn vọng cổ vui cải lương
Nước ròng nhớ nước lớn thương bến nào
Hoa chanh bông bưởi hoa cau
Ngây thơ cởi áo qua cầu tặng em
Hồn quê hương đất thân quen
Mười năm chung bóng sách đèn học yêu
Đón mưa sớm đưa nắng chiều
Giăng câu bủa lưới chắt chiu cắm sào
Bướm chú rể hoa cô dâu
Học trò trốn kiềm tình đầu cầu tiên
Đêm liêu trai ngày bút nghiên
Giữa hai lằn đạn còn nguyên chân tình
Mười năm lưu lạc văn minh
Gìn vàng giữ ngọc quê mình gửi thơm
Đường trăng mật ngõ tân hôn
Trưa tương tư bóng tối ôm gối chờ
Chiêm bao thương dại nhớ khờ
Chong đèn đom đóm soi bờ mộng du
Em nằm gió võng trăng ru
Rừng thương núi nhớ sương mù gót nai
Tóc mây căng mộng chân dài
Vòng yêu bốc lửa áo bay hồng trần
Hôn mê cho hết tủi thân
Cho căng hoa sữa hứng xuân bốn muà
Đâu cần phép đâu cần buà
Giọng cười rượu tiếng nói mưa ngải trầm
Thăng hoa tuyệt đỉnh tri âm
Sam đeo điả đói trời gầm không buông....
Thương ơi...
MD.06/10/09
LuânTâm
NƯỚC NON TRẢI MỘNG TRĂNG VÀNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Nước non trải mộng trăng vàng
Cho tình lữ thứ bàng hoàng nhớ thương
Trông về nơi phía cố hương
Bến chờ bến đợi qua đường tìm nhau
Trăng thơm ngát anh ngọt ngào
Sương khuya dẫu lạnh trăng sao mĩm cười
Tìm nhau theo bóng đêm rơi
Giường trăng trải lụa hương rơi xuống trần
Đón anh về ngủ với xuân
Trămcon bướmtrắng hoa dâng khúc tình
Mật tràn mật ngọt hương trinh
Tiên bồng ở lại với mình chung vui
Chia cay đắng chia ngọt bùi
Chia trần gian khúc chưa nguôi lửa lòng
Yêu nhau từ thuở ngược dòng
Truân chuyên mấy lượt mà lòng vẫn xanh
Vượt sông trèo núi xây thành
Mưa giông bão nổi có anh có nàng
Đêm hè thổi gió miên man
Chút sương lành lạnh đêm vàng con tim
Vai kề vai sưởi nỗi niềm
Gần nhau xích lại rừng thiêng cũng về
Tóc mây ôm bóng trăng thề
Bút nghiên kinh sử hôn mê tuyệt vời
Anh về căng gió buồm khơi
Căng mưa tình ái lả lơi đêm hè
Đất trời giao hưởng hôn mê
Khép thiên tình sử nguyện thề không phai
Ngân trong đêm vắng bồng lai
Trăm năm tình ờ lại hoài bên nhau...
ơi thương ...
06/10/09
Hoài Thương
GIƯỜNG TRĂNG GIÓ LẠNH ĐÊM HÈ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Giường trăng gió lạnh đêm hèChung hồn khao khát mộng về cố hương
Buồn vọng cổ vui cải lương
Nước ròng nhớ nước lớn thương bến nào
Hoa chanh bông bưởi hoa cau
Ngây thơ cởi áo qua cầu tặng em
Hồn quê hương đất thân quen
Mười năm chung bóng sách đèn học yêu
Đón mưa sớm đưa nắng chiều
Giăng câu bủa lưới chắt chiu cắm sào
Bướm chú rể hoa cô dâu
Học trò trốn kiềm tình đầu cầu tiên
Đêm liêu trai ngày bút nghiên
Giữa hai lằn đạn còn nguyên chân tình
Mười năm lưu lạc văn minh
Gìn vàng giữ ngọc quê mình gửi thơm
Đường trăng mật ngõ tân hôn
Trưa tương tư bóng tối ôm gối chờ
Chiêm bao thương dại nhớ khờ
Chong đèn đom đóm soi bờ mộng du
Em nằm gió võng trăng ru
Rừng thương núi nhớ sương mù gót nai
Tóc mây căng mộng chân dài
Vòng yêu bốc lửa áo bay hồng trần
Hôn mê cho hết tủi thân
Cho căng hoa sữa hứng xuân bốn muà
Đâu cần phép đâu cần buà
Giọng cười rượu tiếng nói mưa ngải trầm
Thăng hoa tuyệt đỉnh tri âm
Sam đeo điả đói trời gầm không buông....
Thương ơi...
MD.06/10/09
LuânTâm
NƯỚC NON TRẢI MỘNG TRĂNG VÀNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Nước non trải mộng trăng vàng
Cho tình lữ thứ bàng hoàng nhớ thương
Trông về nơi phía cố hương
Bến chờ bến đợi qua đường tìm nhau
Trăng thơm ngát anh ngọt ngào
Sương khuya dẫu lạnh trăng sao mĩm cười
Tìm nhau theo bóng đêm rơi
Giường trăng trải lụa hương rơi xuống trần
Đón anh về ngủ với xuân
Trămcon bướmtrắng hoa dâng khúc tình
Mật tràn mật ngọt hương trinh
Tiên bồng ở lại với mình chung vui
Chia cay đắng chia ngọt bùi
Chia trần gian khúc chưa nguôi lửa lòng
Yêu nhau từ thuở ngược dòng
Truân chuyên mấy lượt mà lòng vẫn xanh
Vượt sông trèo núi xây thành
Mưa giông bão nổi có anh có nàng
Đêm hè thổi gió miên man
Chút sương lành lạnh đêm vàng con tim
Vai kề vai sưởi nỗi niềm
Gần nhau xích lại rừng thiêng cũng về
Tóc mây ôm bóng trăng thề
Bút nghiên kinh sử hôn mê tuyệt vời
Anh về căng gió buồm khơi
Căng mưa tình ái lả lơi đêm hè
Đất trời giao hưởng hôn mê
Khép thiên tình sử nguyện thề không phai
Ngân trong đêm vắng bồng lai
Trăm năm tình ờ lại hoài bên nhau...
ơi thương ...
06/10/09
Hoài Thương











