My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

GỌI MƯA ĐOM ĐÓM VỀ VƯỜN

Em xin thân chào LuânTâm huynh nha ! Muội tưởng trưa nay đi làm về là xong rồi, có thể ngồi đây đọc thơ với huynh nè, nhưng công việc vẫn chưa xong, muội về nhà ăn cơm rồi đi làm tiếp khoảng hai tiếng nữa mới được rảnh nghe huynh, huynh đừng có làm thơ mới nữa nghen, ngưng lại nghỉ ngơi đi vì muội theo không kịp, muội post bài thơ mới nhất của huynh lên trước, và còn nhiều bài cũ vẫn còn nằm im lìm ở đó, huynh cứ yên lòng lấy vacation đi ngao du thiên hạ để không nóng lòng chờ muội quá lâu nhen huynh, chúc huynh vui tươi thoải mái và đầy hương thơ mỗi ngày.....LoveU....!

GỌI MƯA ĐOM ĐÓM VỀ VƯỜN
(Thương tặng em Hoài Thương)

Gọi mưa đom đóm về vườn
Thơ ngây em mộng thiên đường đơn sơ
Sau hè bụi chuối ngẩn ngơ
Rau sam đắng đất ôm bờ ao sen
Hương quê tình nước hương phèn
Mồ hôi nước mắt chong đèn rụng râu
Loạn ly đứt bóng chìm châu
Vượt biên rách khố chìm tàu khói mây
Rừng hoang tóc cỏ thân cây
Đoạn trường sống sót hao gầy ngàn thương
Chưa mừng đã tủi tha hương
Mơ xưa gợi giấc chao tương lệ trào
Kề tai rót mật thương sao
Hái hoa bắt bướm chui rào dưa leo
Học thương học nhớ học yêu
Hẹn hò mắc cỡ chín chiều chiêm bao
Trò chơi trốn kiếm rước dâu
Còn hương thơ dại còn màu hiền ngoan
Cho mưa đom đóm đưa đàng
Xin phép Ba Mẹ vội vàng ngõ sau
Ao bèo đom đóm mưa sao
Về nguồn sữa Mẹ khơi màu tình ca
Đón đưa đom đóm về nhà
Ru thương dỗ nhớ tiên nga vô mùng
Mơ hoa mộng bướm tầm xuân
Lỡ mai cát bụi hồng trần cảo thơm
Đèn không môi nhóm lưả hôn
Sáng bồng trưa cõng tối ôm chiều tình
Phù du phù thuỷ phù sinh
Mặc trời bão lửa thơm mình cưng ta...

MD.04/07/09
LuânTâm

CHÍN TỪNG CHIÊM BAOTHƯƠNG MÃI HOÀI THƯƠNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.