My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

GÓT THU ĐI VỀ. HÁT REO THU VỀ

Chào LuânTâm huynh... Không biết huynh đã thức dậy chưa vì mới 7:30 sáng ở bên huynh. Muội đi làm về vừa bước vào nhà đã mở máy ra , chưa kịp ăn đã đọc bài thơ của huynh và ngồi xuống ứng phó ngay tức khắc đây nè! Vì tối nay muội lại bận nữa rồi! Tối nay là buổi cơm cuối cùng muội tiễn khách quí đi về nhà, tháng 9 đã bắt đầu lại mọi công việc cho mọi lứa tuổi, mùa hè đã hết và một năm dài trước mắt phải đương đầu, người lớn đi làm, người trẽ đi học. Trái đất xoay theo vòng quay của nó, đến trọn một năm nữa mới có vacation, mặt mày ai nấy méo xẹo trừ ra muội thôi hà... Vì sau khi hết vacation thì muội được tha hồ làm thơ chứ không phải bận tiếp khách trên khắp hoàn cầu nữa, mà nói thế không phải muội không hiếu khách đâu nhé! Nhưng mỗi việc phải có giới hạn và nằm trong khuôn khổ của nó. Huynh đừng nghe muội nói vậy mà sợ, muội có một người khách rất quí đặc biệt, nhưng chờ hoài vẫn chưa đến và không biết có bao giờ gặp được hay không hỉ ? Huynh có biết là ai không? Huynh thử đoán đi nha..... LoveU.....!
GÓT THU ĐI VỀ
(Thương tặng em Hoài Thương)

Tủi thân gió cát sương mù
Giận hè nám mặt gót thu đi về
Ve sầu tái các phượng tê
Buồn sông trôi núi hương quê nghẹn ngào
Thương cha cháo nhớ mẹ rau
Nghìn trùng góc biển xanh xao chân trời
Sinh ly tử biệt hết lời
Chưa thôi nôi đã mồ côi sao đành
May còn em quá yêu anh
Ru thương dỗ nhớ thơm lành cò con
Ngày trăng mật đêm tân hôn
Mớm thơ mớm nhạc mớm cơm mớm đường
Chiều tàn nhóm lửa quê hương
Ơn sâu nghĩa nặng náu nương mộng lành
Mặc mây trắng tắm trời xanh
Chim hồng nhón gót dỗ dành áo bay...
Cong môi cho vẽ chân mày
Hoa tiên gối sách gối tay thương mềm
Cho nhõng nhẽo đòi bắt đền
Gội đầu chải tóc xanh thềm bút nghiên
Thêm yêu thêm mê thêm thèm
Bướm hờn ong ghét hoa ghen mặc tình....
Nha cưng....
Thương ơi...

MD.09/10/09
LuânTâm

HÁT REO THU VỀ
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Tưởng đâu bụi đã lấp mù
Mây theo gió cuốn tình thu vẫy chào
Hạ buồn trỗi khúc thương đau
Sông tương bến cạn nghẹn ngào đò qua
Tưởng đâu mưa dột mái nhà
Quê nghèo rách nát còn ta mất người !
xa xôi mấy cõi chơi vơi
Hỏi trăng trăng lặng hỏi trời trời im
Tưởng đâu gãy cánh đàn chim
Một bầy con nít biết tìm nhà đâu ?
Từng đêm em vẫn nguyện cầu
Linh thiêng trời đất mưa ngâu động lòng
Rau tình vợ cháo nghĩa chồng
Còn thương tát cạn biển Đông thệ nguyền
Còn anh đỗ bến thuyền quyên
Gót thu trải lá mộng tiên mấy đời
Trăng thu tóc liễu tuyệt vời
Truyện xưa tích cổ rạng ngời cảo thơm
Còn anh sinh tử còn ơn
Trăm năm bạc áo vai sờn con đeo
Dắt tay mặc kệ giàu nghèo
Đầu làng cuối xóm hát reo...Thu về...
Anh ơi...
Cưng ơi...

09/10/09
Hoài Thương

GẦN THÊM CHÚT NỮA. ĐỪNG XA NHAU NỮATHƠM ANH TÌNH TÌNH

Write a comment

New comments have been disabled for this post.