GỬI THƯƠNG NHO NHỎ NGỌT NGÀO. VỀ THƯƠNG CHÍN ĐỎ HẠ HỒNG
Monday, September 5, 2011 8:04:10 PM
Chào Luân huynh, sáng thứ bảy hứa với huynh vào sớm, thấy huynh ngủ ngon lành nên không dám đánh thức huynh, thấy trời chưa có nắng nên bắt đầu đi thể dục, thật là hiếm có những ngày đi ra ngoài trời buổi sáng, vì dường như mỗi ngày buổi sáng thức dậy là hấp tấp đi làm. Buổi sáng dù mặt trời lên vẫn rất mát mẻ và không khí thật trong, mình nghe được mùi rơm của cỏ và mùi cỏ tươi của cánh đồng xung quanh đó huynh. Buổi sáng của muội là ở bên huynh còn khuya, đêm nay ở bên huynh có trăng sáng cũng như hổi khuya ở bên này. Dù là trăng mang hương thơ nhưng muội thì mong cho huynh ngủ yên giấc. Thơ thì lúc nào cũng thơ mà ngủ thì lúc nào cũng cần phải ngủ, nên có thơ , có trăng mà không mất giấc ngủ là mình có tất cả rồi. í.....muội nói sai rồi, muội thì phải có huynh mới có thơ, nếu không có huynh thì làm sao có tất cả được chứ phải không huynh? hihi..LoveU.... huynh ơi...!

GỬI THƯƠNG NHO NHỎ NGỌT NGÀO
(Thương tặng em Hoài Thương)
Gửi thương thiên tuế khóm lau
Gửi thương nho nhỏ ngọt ngào Milo
Gửi thương hoa tím vườn thơ
Trước hiên ẵm gió sau hồ bồng trăng
Gửi thương hiền thục cái răng
Dòng sông bảy ngã rửa chân thương hoài
Thương thơ gội tóc trần ai
Cho anh đêm mộng tình ngày...Thương ơi !
Cõng thương qua phố mưa môi
Chung dù chung áo căng đồi mưa hoa
Đường thương ca ngõ tình ca
Gừng cay muối mặn khổ qua thương hồng
Gửi thương gió nội hương đồng
Tắm sông tiên cá thương hồng thương hơn
Đòng đòng ngậm sữa luá thơm
Đất lành chim đậu bông gòn câu thơ
Dấu thương mộng dấu nhớ mơ
Thơm hồng ngọt trắng đợi chờ thương cưng
Hồng trần thương bốn muà xuân
Quê nhà thương thấu chín từng mây xanh
Chung thân liền cánh liền cành
Ve sầu cánh phượng dỗ dành bút nghiên
Vòng trần căng mộng bình yên
Vòng yêu bốc lửa tình tiên mộng đầu
Bướm chú rể hoa cô dâu
Tràn đồng sữa mật ca dao cùng mình...
Nha cưng....
MD.07/03/09
LuânTâm
VỀ THƯƠNG CHÍN ĐỎ HẠ HỒNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Về thương ôm ấp sáng chiều
Về thương gót nhỏ nâng niu hạ hồng
Milo mừng chạy vòng vòng
Tung tăng hoa cỏ như lòng Hoài Thương
Bến Tre gót mộng thiên đường
Anh về từ thuở tình vương hồng trần
Về thương say nắng lâng lâng
Ôm vai ôm cổ ngàn thân mấy đời
Ngọt ngào nho nhỏ đầy vơi
Hôn môi hôn má thơm rơi hương tình
Về thương cầu ván xuống đình
Cầu tre lắc lẻo về Mình với ta
Đường quê đường phố mặn mà
Nắm tay nắm áo tình xa về gần
nguyện cầu hạ cũng như xuân
Lễ đình hội chợ hồng ân bốn mùa
Sông tương điểm hẹn môi mưa
Bến dừa bến đợi gió lùa mộng mơ
Gửi trăm năm giọt tình thơ
Nung hồng giọt máu tim khờ yêu anh!
Chín tầng mây thấu trời xanh
Biển xanh sóng vỗ chòng chành thương yêu
Hạ về chín đỏ nắng chiều
Căng hồng mây mộng xiêu xiêu bóng tình
Kề vai chung bóng lung linh
Thiên tình ca cõi mộng xinh đất trời
Kéo thuyền về bến vui chơi
Tràn bờ ân điển tuyệt vời ca dao...
Cưng ơi...
07/04/09
Hoài Thương

GỬI THƯƠNG NHO NHỎ NGỌT NGÀO
(Thương tặng em Hoài Thương)
Gửi thương thiên tuế khóm lau
Gửi thương nho nhỏ ngọt ngào Milo
Gửi thương hoa tím vườn thơ
Trước hiên ẵm gió sau hồ bồng trăng
Gửi thương hiền thục cái răng
Dòng sông bảy ngã rửa chân thương hoài
Thương thơ gội tóc trần ai
Cho anh đêm mộng tình ngày...Thương ơi !
Cõng thương qua phố mưa môi
Chung dù chung áo căng đồi mưa hoa
Đường thương ca ngõ tình ca
Gừng cay muối mặn khổ qua thương hồng
Gửi thương gió nội hương đồng
Tắm sông tiên cá thương hồng thương hơn
Đòng đòng ngậm sữa luá thơm
Đất lành chim đậu bông gòn câu thơ
Dấu thương mộng dấu nhớ mơ
Thơm hồng ngọt trắng đợi chờ thương cưng
Hồng trần thương bốn muà xuân
Quê nhà thương thấu chín từng mây xanh
Chung thân liền cánh liền cành
Ve sầu cánh phượng dỗ dành bút nghiên
Vòng trần căng mộng bình yên
Vòng yêu bốc lửa tình tiên mộng đầu
Bướm chú rể hoa cô dâu
Tràn đồng sữa mật ca dao cùng mình...
Nha cưng....
MD.07/03/09
LuânTâm
VỀ THƯƠNG CHÍN ĐỎ HẠ HỒNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Về thương ôm ấp sáng chiều
Về thương gót nhỏ nâng niu hạ hồng
Milo mừng chạy vòng vòng
Tung tăng hoa cỏ như lòng Hoài Thương
Bến Tre gót mộng thiên đường
Anh về từ thuở tình vương hồng trần
Về thương say nắng lâng lâng
Ôm vai ôm cổ ngàn thân mấy đời
Ngọt ngào nho nhỏ đầy vơi
Hôn môi hôn má thơm rơi hương tình
Về thương cầu ván xuống đình
Cầu tre lắc lẻo về Mình với ta
Đường quê đường phố mặn mà
Nắm tay nắm áo tình xa về gần
nguyện cầu hạ cũng như xuân
Lễ đình hội chợ hồng ân bốn mùa
Sông tương điểm hẹn môi mưa
Bến dừa bến đợi gió lùa mộng mơ
Gửi trăm năm giọt tình thơ
Nung hồng giọt máu tim khờ yêu anh!
Chín tầng mây thấu trời xanh
Biển xanh sóng vỗ chòng chành thương yêu
Hạ về chín đỏ nắng chiều
Căng hồng mây mộng xiêu xiêu bóng tình
Kề vai chung bóng lung linh
Thiên tình ca cõi mộng xinh đất trời
Kéo thuyền về bến vui chơi
Tràn bờ ân điển tuyệt vời ca dao...
Cưng ơi...
07/04/09
Hoài Thương











