HAO GẦY HƯ KHÔNG. THƯƠNG CÚT CỤT ĐUÔI
Monday, September 5, 2011 3:10:57 PM
Chào LuânTâm huynh... Hôm nay muội vào rất trễ nên viết xong bài thơ này đã khuya rồi. Đọc bài thơ của huynh buồn ơi là buồn, muội nghe nó vẫn giống như bao lần huynh đã kể, kể rồi thì huynh căn dặn muội còn có dịp và còn kịp về thăm cha mẹ thì nhất định hãy ráng mà đi, mỗi lần huynh nhắc đến cha mẹ là lần nào huynh cũng khóc, thấy huynh khóc mà muội nghe xót xa...cho dẫu mình lớn bao nhiêu tuổi hay là già đi chăng nữa, không mẹ không cha vẫn là côi cút như là con cút cụt đuôi tội tình. Một lần cha mẹ mất rồi là mình vĩnh viễn mồ côi. Tội nghiệp huynh của tôi.....LoveU....!
HAO GẦY HƯ KHÔNG
(Thương gửi em Hoài Thương)
Bên đường bóng lạnh ngẩn ngơ
Nửa trăng nửa gió nửa thơ ngây tình
Hồn quê sóng gợn đau mình
Mồi hôi nước mắt đào kinh mở đường
Phù sa lên ruộng làm vườn
Trồng trầu thì phải khai mương bắt cầu (1)
Đắng cay nắng dãi mưa dầu
Nhịn ăn nhịn mặc bạc đầu nuôi con
Ăn học Mỹ tho Sài gòn
Cần thơ thơ mộng trăng tròn Bến tre
Bóng dưà bóng chuối bóng ghe
Bóng bần đom đóm mưa che trời sầu
Gìn vàng giữ ngọc thương đau
Điệu hò cấy lúa ca dao tràn đồng
No lòng nhất sĩ nhì nông
Sầu đông hết gạo chạy rong sĩ nhì (2)
Gối rơm nhà cỏ hứng thi
Đoạn trường thương Mẹ Cha đi không về...
Cụt đuôi con cút bến tre
Gục đầu bụi chuối sau hè leo cây
Câu thơ thơ dại vơi đầy
Lệ khô dầu cạn hao gầy hư không ...
MD.04/11/09
LuânTâm
(1) Ca dao:
"Trồng trầu thì phải khai mương
Làm trai hai vợ phải thương cho đồng"
(2) Ca dao:
"Nhất sĩ nhì nông
Hết gạo chạy rong
Nhất nông nhì sĩ ! "
THƯƠNG CÚT CỤT ĐUÔI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh về bóng ngập hư không
Bóng dừa che nắng giấc hồng du miên
Gọi quê hương gọi thiêng liêng
Bóng anh in đậm lên miền đất quê
Còn đây qua lối sơn khê
Còn đây sông chảy hồn quê về nguồn
Còn về những cánh chim muông
Một bầy chim én tìm đường vào xuân
Tình xưa con cút lớn dần
Mọc đuôi mọc cánh tìm Lân tìm Rồng
Mẹ Cha chín suối hương lòng
Cụt đuôi con cút xuôi dòng bể dâu
Buồn anh mưa đục sông ngâu
Bao năm xứ lạ dãi dầu tuyết sương
Trông về quê cũ gọi thương
Bến Tre ân nghĩa song đường cưu mang
Bao giờ anh trở lại làng
Tình quê tình đất trăng vàng tình anh
Xin cùng dạo bến trăng thanh
Bút nghiên như thuở nắng xanh mây hồng
Câu thơ còn đó chung lòng
Lau anh giọt lệ hư không vỗ về...
04/14/09
Hoài Thương
HAO GẦY HƯ KHÔNG(Thương gửi em Hoài Thương)
Bên đường bóng lạnh ngẩn ngơ
Nửa trăng nửa gió nửa thơ ngây tình
Hồn quê sóng gợn đau mình
Mồi hôi nước mắt đào kinh mở đường
Phù sa lên ruộng làm vườn
Trồng trầu thì phải khai mương bắt cầu (1)
Đắng cay nắng dãi mưa dầu
Nhịn ăn nhịn mặc bạc đầu nuôi con
Ăn học Mỹ tho Sài gòn
Cần thơ thơ mộng trăng tròn Bến tre
Bóng dưà bóng chuối bóng ghe
Bóng bần đom đóm mưa che trời sầu
Gìn vàng giữ ngọc thương đau
Điệu hò cấy lúa ca dao tràn đồng
No lòng nhất sĩ nhì nông
Sầu đông hết gạo chạy rong sĩ nhì (2)
Gối rơm nhà cỏ hứng thi
Đoạn trường thương Mẹ Cha đi không về...
Cụt đuôi con cút bến tre
Gục đầu bụi chuối sau hè leo cây
Câu thơ thơ dại vơi đầy
Lệ khô dầu cạn hao gầy hư không ...
MD.04/11/09
LuânTâm
(1) Ca dao:
"Trồng trầu thì phải khai mương
Làm trai hai vợ phải thương cho đồng"
(2) Ca dao:
"Nhất sĩ nhì nông
Hết gạo chạy rong
Nhất nông nhì sĩ ! "
THƯƠNG CÚT CỤT ĐUÔI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh về bóng ngập hư không
Bóng dừa che nắng giấc hồng du miên
Gọi quê hương gọi thiêng liêng
Bóng anh in đậm lên miền đất quê
Còn đây qua lối sơn khê
Còn đây sông chảy hồn quê về nguồn
Còn về những cánh chim muông
Một bầy chim én tìm đường vào xuân
Tình xưa con cút lớn dần
Mọc đuôi mọc cánh tìm Lân tìm Rồng
Mẹ Cha chín suối hương lòng
Cụt đuôi con cút xuôi dòng bể dâu
Buồn anh mưa đục sông ngâu
Bao năm xứ lạ dãi dầu tuyết sương
Trông về quê cũ gọi thương
Bến Tre ân nghĩa song đường cưu mang
Bao giờ anh trở lại làng
Tình quê tình đất trăng vàng tình anh
Xin cùng dạo bến trăng thanh
Bút nghiên như thuở nắng xanh mây hồng
Câu thơ còn đó chung lòng
Lau anh giọt lệ hư không vỗ về...
04/14/09
Hoài Thương











