HOA NẮNG LUNG LINH. HOA MƯA TÌNH HỒNG
Monday, September 5, 2011 7:23:16 PM
Chào Luân huynh, Đã là ngày thứ hai muội rời khỏi nhà, cứ tưởng là đã xa nhưng mà gần vẫn gần cho dù là xa, vẫn còn thấy thư của huynh và vẫn còn đọc được thơ của huynh, lòng vẫn ấm những ngày xa mà thật gần. Chúc huynh vui và mừng cho muội cũng đang vui huynh nha... Huynh à! ở đây đọc chữ không hiểu nên muội không post hình được, chừa khoảng hình khi về nhà trang trí sau. Huynh bảo trọng ...... LoveU....!
HOA MƯA TÌNH HỒNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Em góc biển yêu anh chân trời
Vẫn ngày chung bóng đêm chung môi
Nhờ vần thơ mật hôn mê sữa
Hoa mưa tình bồng em lên ngôi.....
MD.05/27/09
LuânTâm
HOA NẮNG LUNG LINH
( Thương tặng anh Luân Tâm)
Mình mãi gần nhau dẫu phương trời
Vẫn ngày đưa đón chạm thơ môi
Thơ lung linh nắng hoa thương nhớ
Vẫn tình hai đứa ở trên ngôi....
05/27/09
Hoài Thương
HOA MƯA TÌNH HỒNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Em góc biển yêu anh chân trời
Vẫn ngày chung bóng đêm chung môi
Nhờ vần thơ mật hôn mê sữa
Hoa mưa tình bồng em lên ngôi.....
MD.05/27/09
LuânTâm
HOA NẮNG LUNG LINH
( Thương tặng anh Luân Tâm)
Mình mãi gần nhau dẫu phương trời
Vẫn ngày đưa đón chạm thơ môi
Thơ lung linh nắng hoa thương nhớ
Vẫn tình hai đứa ở trên ngôi....
05/27/09
Hoài Thương











