HOÀI THƯƠNG THƠ NGÂY. HOÀI THƯƠNG ANH
Monday, September 5, 2011 8:41:58 PM
Luân huynh ơi à... Vừa về tới nhà là nhảy vào trình diện với huynh lập tức đây, ở bên huynh chưa 8 giờ sáng mà đã nghe tiếng huynh kiu muội om sòm rồi, ở đây quính lên tưởng đâu vấp dây té nhào rồi huynh à.. Tưởng gì... thì ra huynh gấp đăng bài thơ, muội còn rất nhiều thơ hôm nọ chưa có đọc hết nữa huynh ơi... như vậy thì mỗi hôm muội đăng thơ mới và chen vào thơ cũ từ từ, chắc chắn là sẽ không bỏ sót bài thơ nào hết của huynh, cứ bình yên đi huynh...LoveU...!
HOÀI THƯƠNG THƠ NGÂY
(Thương tặng em Hoài Thương)
"Hoài thương như thuở ban đầu"(1)
Chung môi hoá bướm vòng cầu hứng thơ
Đỉnh hồng nín thở ướt mơ
Hụt hơi vực trắng vô bờ mộng tiên
Suối hồng chim lửa đào nguyên
Hoa tình hé nhụy khoe duyên tình hồng
Hoa mưa vợ hoa nắng chồng
Mưa nguồn chớp bể tiên bồng còn nguyên
Núi hoa tiên rừng hoa tiên
Thơm bình yên ngọt dịu hiền cho nhau
Hôn nghìn trước mê nghìn sau
Hoa tiên văn bút bướm trào lửa hương
Tình hoài thương nghĩa hoài thương
Chung tim chung bóng thiên đường thơ ngây...
Nha cưng...
Thương ơi....
MD.07/30/09
LuânTâm
(1) Câu thơ chủ đề cuả Hoài Thương trong "Những Dòng Hoài Thương".
HOÀI THƯƠNG ANH
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Hoài thương như thuở ban đầu
Nghìn sau nghìn trước bên cầu trăng thanh
Hồng vàng tím đỏ cam xanh
Em tô môi điệu để dành thơm anh
Chồng hoa bưởi vợ hoa chanh
Hoa tiên nấu nước để dành ngọt môi
Mát lòng mát dạ thương ơi
Uống thơm tình sử ăn lời yêu đương
No đời thơ mộng thiên đường
Chung môi nhuốm lửa vô thường trần gian
Hoài thương anh cõi địa đàng
Ca dao lục bát nắng vàng quê hương
Em hoài thương anh hoài thương
Thơ ngây chưa lớn mà thương mấy đời...
Nha anh....
Cưng ơi....
Hoài thương
07/30/09
Hoài Thương
HOÀI THƯƠNG THƠ NGÂY(Thương tặng em Hoài Thương)
"Hoài thương như thuở ban đầu"(1)
Chung môi hoá bướm vòng cầu hứng thơ
Đỉnh hồng nín thở ướt mơ
Hụt hơi vực trắng vô bờ mộng tiên
Suối hồng chim lửa đào nguyên
Hoa tình hé nhụy khoe duyên tình hồng
Hoa mưa vợ hoa nắng chồng
Mưa nguồn chớp bể tiên bồng còn nguyên
Núi hoa tiên rừng hoa tiên
Thơm bình yên ngọt dịu hiền cho nhau
Hôn nghìn trước mê nghìn sau
Hoa tiên văn bút bướm trào lửa hương
Tình hoài thương nghĩa hoài thương
Chung tim chung bóng thiên đường thơ ngây...
Nha cưng...
Thương ơi....
MD.07/30/09
LuânTâm
(1) Câu thơ chủ đề cuả Hoài Thương trong "Những Dòng Hoài Thương".
HOÀI THƯƠNG ANH
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Hoài thương như thuở ban đầu
Nghìn sau nghìn trước bên cầu trăng thanh
Hồng vàng tím đỏ cam xanh
Em tô môi điệu để dành thơm anh
Chồng hoa bưởi vợ hoa chanh
Hoa tiên nấu nước để dành ngọt môi
Mát lòng mát dạ thương ơi
Uống thơm tình sử ăn lời yêu đương
No đời thơ mộng thiên đường
Chung môi nhuốm lửa vô thường trần gian
Hoài thương anh cõi địa đàng
Ca dao lục bát nắng vàng quê hương
Em hoài thương anh hoài thương
Thơ ngây chưa lớn mà thương mấy đời...
Nha anh....
Cưng ơi....
Hoài thương
07/30/09
Hoài Thương











