HƠN THƠ HƠN NHẠC HƠN THIÊN ĐƯỜNG. VÀNG HƠN NẮNG HẠ NGỌT HƠN ĐƯỜNG
Monday, September 5, 2011 7:35:57 PM
Luân huynh ơi... Lại vào đây để được gặp huynh nữa này. Bài thơ hôm qua muội tính đăng hôm qua rồi nhưng là vì muội cố ý để dành cho hôm nay, vì muội nghĩ là huynh ngưng lại vài hôm vì muội muốn tiếp tục đọc trang thơ Hương Áo của huynh, hình như muội mới đọc tới gần trang 60 thôi, chỉ chưa tới 1/2 của tập thơ, hôm nay lại thấy huynh có thơ mới cho muội nữa rồi..hihi... Vui thiệt nghen huynh, thì ra nếu một ngày huynh không viết một bài thơ cho Hương Áo vào Những Dòng Hoài Thương y như là có điều gì thiếu xót trong ngày ấy.... LoveU....!
HƠN THƠ HƠN NHẠC HƠN THIÊN ĐƯỜNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng cưng nguồn sống đẹp quê hương
Hơn thơ hơn nhạc hơn thiên đường
Đỉnh trời nương náu thơm mềm ấm
Đi trăm nhớ mộng về ngàn thương...
MD.06/03/09
LuânTâm
VÀNG HƠN NẮNG HẠ NGỌT HƠN ĐƯỜNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Thơm thơm trăng biển ngọt mùi hương
Vàng hơn hạ nắng ngọt hơn đường
Thơm hồng thơm điệu thơm hương sắc
Đi nhớ về mong giọt hoài thương...
06/04/09
Hoài Thương
HƠN THƠ HƠN NHẠC HƠN THIÊN ĐƯỜNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng cưng nguồn sống đẹp quê hương
Hơn thơ hơn nhạc hơn thiên đường
Đỉnh trời nương náu thơm mềm ấm
Đi trăm nhớ mộng về ngàn thương...
MD.06/03/09
LuânTâm
VÀNG HƠN NẮNG HẠ NGỌT HƠN ĐƯỜNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Thơm thơm trăng biển ngọt mùi hương
Vàng hơn hạ nắng ngọt hơn đường
Thơm hồng thơm điệu thơm hương sắc
Đi nhớ về mong giọt hoài thương...
06/04/09
Hoài Thương











