HỒNG TRẦN CÂU THƠ. HỒNG TRẦN THU CA
Monday, September 5, 2011 9:03:58 PM
Chào Luân huynh sớm mai hồng ngày đầu tuần, thế nào huynh cũng thấy lạ vì nhỏ đó sáng thứ hai không đi làm, sáng nay nán lại nhà một tí để tranh thủ vào thăm huynh, suốt ngày chúa nhật lóng ngóng ở ngoài phố chợ, hình như muội không có làm được chuyện gì cả, trong khi ở nhà còn nhiều bài thơ cất ở trong tủ sách chưa có đọc xong, sáng nay dù eo hẹp cũng vào thăm huynh đó nhen, ở bên huynh tạnh mưa chưa ? ở bên muội đã bắt đầu mưa trưa ngày hôm qua, và sẽ mưa liên tục cho đến hết tuần, chắc là tại huynh than thở quá nên mưa chạy trốn qua bên đây rùi! nhưng mà không sao nha huynh, Cây cỏ và trời đất hình như đang chết khát, nên cần những trận mưa để mang về mầm sống. Mùa thu làm cho mình có cảm giác cái thấp thoáng mùa đông nên buồn buồn...suy cho cùng mùa hạ nóng lắm huynh à, cũng may là cái nóng đi rồi, thời tiết hiện tại rất thoải mái và dễ chịu. Chúc huynh suốt một tuần nắng sau những trận mưa. LoveU.....!
HỒNG TRẦN CÂU THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng bồng em tắm sông Ngân
Trắng da dài tóc hồng trần câu thơ
Sông thương biển nhớ vô bờ
Kỳ lưng chừng núi lửa thơ hứng tình
Yếm đào bốc khói cầu kinh
Hoa cười cỏ muá bình minh chim hồng
Liền cành liền cánh hát rong
Vén mây vạch cỏ tràn đồng thơ ca
Giởn nắng bướm tắm mưa hoa
Về nguồn chớp bể mưa nhà trăng sao
Hồn quê hương đất ngọt ngào
Trao da đổi thịt ca dao câu thề
Nàng Hương cô Tấm Bến tre
Mỹ tho đi dễ khó về Cần thơ
Phù sa chín nhánh rồng chờ
Rước dâu ăn Tết dựng cờ cu kêu....
Nha cưng ...
Thương ơi....
MD.09/12t/09
LuânTâm
HỒNG TRẦN THU CA
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Sông ngân lấp lánh trăng vàng
Thơ anh tắm ướt đêm hoang ngọt ngào
Vườn Thu rơi những vì sao
Hồng trần chiếu sáng thơ trào mật thơm
Tung lên bọt nước ngất hồn
Đỉnh trời mây cũng tạ ơn tình người
Chín tầng mây mộng cười tươi
Liền sông liền núi liền trời biển xanh
Liền vần thơ với bóng anh
Em ngồi quấn quít môi vành liền môi
Bình minh chờ nắng lên ngôi
Mưa nằm yên nghỉ nắng mời cỏ hoa
Hồng trần thơ hát tình ca
Đất thơm tình đất quê nhà em anh
Bến Tre bờ ghé mộng lành
Thương nhau mưa nắng vẫn xanh vẫn hồng
Nha cưng...
Anh ơi...
09/14/09
Hoài Thương
HỒNG TRẦN CÂU THƠ(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng bồng em tắm sông Ngân
Trắng da dài tóc hồng trần câu thơ
Sông thương biển nhớ vô bờ
Kỳ lưng chừng núi lửa thơ hứng tình
Yếm đào bốc khói cầu kinh
Hoa cười cỏ muá bình minh chim hồng
Liền cành liền cánh hát rong
Vén mây vạch cỏ tràn đồng thơ ca
Giởn nắng bướm tắm mưa hoa
Về nguồn chớp bể mưa nhà trăng sao
Hồn quê hương đất ngọt ngào
Trao da đổi thịt ca dao câu thề
Nàng Hương cô Tấm Bến tre
Mỹ tho đi dễ khó về Cần thơ
Phù sa chín nhánh rồng chờ
Rước dâu ăn Tết dựng cờ cu kêu....
Nha cưng ...
Thương ơi....
MD.09/12t/09
LuânTâm
HỒNG TRẦN THU CA
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Sông ngân lấp lánh trăng vàng
Thơ anh tắm ướt đêm hoang ngọt ngào
Vườn Thu rơi những vì sao
Hồng trần chiếu sáng thơ trào mật thơm
Tung lên bọt nước ngất hồn
Đỉnh trời mây cũng tạ ơn tình người
Chín tầng mây mộng cười tươi
Liền sông liền núi liền trời biển xanh
Liền vần thơ với bóng anh
Em ngồi quấn quít môi vành liền môi
Bình minh chờ nắng lên ngôi
Mưa nằm yên nghỉ nắng mời cỏ hoa
Hồng trần thơ hát tình ca
Đất thơm tình đất quê nhà em anh
Bến Tre bờ ghé mộng lành
Thương nhau mưa nắng vẫn xanh vẫn hồng
Nha cưng...
Anh ơi...
09/14/09
Hoài Thương











