My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

HỨNG QUỲNH HOA TIÊN. ĐÊM QUỲNH HOA NỞ

Luân huynh ơi... Còn bài thơ "Nâng Trứng Hứng Hoa" của huynh viết hồi tuần rồi, sẽ post sau nên huynh đừng có thắc mắc nha! vì muội post hết những bài thơ trong cái khoảng vắng của hai anh em mình mà huynh đã viết, xong hết thì sẽ post lại những bài thơ muội còn thiếu nợ của huynh, nợ dài dài và hoài hoài trã không hết huynh ơi....!

HỨNG QUỲNH HOA TIÊN
(Thương tặng em Hoài Thương)

Đêm quỳnh hoa hứng tình ca dao mới
Tắm trăng non dài tóc thơm trắng da
Ngõ nhõng nhẽo bánh xèo chim chèo bẽo
Đường tương tư mềm ấm hương hoa cà

Sợ nhớ già sợ thương non trái cấm
Biển tình mưa hoa sữa cỏ ướt mơ
Thơm mắc cỡ thơm bồng thơm cưng tắm
Dỗ dành cho hương lửa hoá hương thơ

Bóng lưu lạc bóng tình sôi bong bóng
Đồi liêu trai bốc lửa suối trầm hương
Cho chim hồng hôn mê hồng non nước
Hẹn mộng du hoá bướm mộng thiên đường

Thơm thơm nửa chừng xuân thơm hơn nữa
Làm sao mà có thể dỗi hờn lâu
Phút giây không chung môi mưa hoa héo
Cưng cưng ơi ...nghìn kiếp thương không đau ...

Cho nhau hết cho hết lời hết vốn
Mớm cho nhau tinh tuý ngọc tình thơ
Nghìn trước không nghìn sau không ta có
Cục cưng ơi...trăng ăn mật còn ngờ...

Trước khi ngủ hôn mê thêm chưa đủ
Tay gối tay ôm vòng níu chặt chân
Sợ ngủ mê hoa tiên cưng hoá khói
Mãn hạn về trời đứt bóng chung thân...

Nếu có mỏi anh căng da trải thịt
Cho cưng cưng êm ấm thấu trăng sao
Nho nhỏ cưng ngọt ngào hôn nho nhỏ
Hoa thơm cười cỏ ngọt muá chiêm bao...

Khát khao
Ca dao
Nho nhỏ
Ngọt ngào
Nha cưng...
Thương ơi....
Thương à...

MD.07/06/09
LuânTâm

ĐÊM QUỲNH HOA NỞ
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Đêm vẫn nở quỳnh hương tương tư trộm
Bóng người về áo trắng ngực còn thơm
Bột nếp trong ngần lá chờ bánh ít
Thương chờ thương như lửa đợi mùa rơm!

Sợ xa nhau mà xa hoài lắc lẻo
Buồn nhớ nhau nhòa cỏ ướt mù sương
Than đỏ rực bếp hồng nung bánh ít
Biết gần nhau vẫn vị ngọt hơn đường...

Xa từ thuở lọt lòng trong bụng mẹ
Không nợ duyên mà khắt khít nhau hoài
Thơ ghép thơ chữ vần đau hơi thở
Sao trải đường cho trăng kết nụ say...

Thơm về thơm hương đêm xuân còn thắm
Xuân về xuân hơi thở cũng thì thầm
Giận hờn đi cho thương nhớ xót xa
Cho khao khát trở mình bên vườn cấm...

Nghìn chữ nghĩa vạn thiên vần ghép lại
Dấu hôn mê chờ qua ngõ hẹn thề
Thiên thu nữa dập dìu thiên thu nhớ
Suối trầm hương tắm ngọt bến sông mê...

Biết có được gần nhau như lời hứa
Nắm vai thương nắm áo vạt ân tình
Nắm tay kéo nắm chân không cho bước
Sợ quay lưng làm mây khói lặng thinh...

Anh đòi cõng đòi thương cho leo cổ
Hái trăng sao hái trái cấm vườn mơ
Hoa kẹo kéo hoa đường thơm mùi mía
Chảy mật bòn bon ướp mộng đợi chờ...

Cưng ơi...
cưng à...
ca dao
chín mọng
Thương về
ở lại
Cưng có
Mừng không?

07/07/09
Hoài Thương

Huynh ơi.... LuânTâm huynh!CŨNG LÀ HƯ KHÔNG. HƯ KHÔNG BỐN BỂ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.