THƯƠNG HOÀI NHE ANH
Monday, September 5, 2011 4:51:24 PM
Chào LuânTâm huynh... Muội bận rộn lu bu mà chạy ra chạy vào hồi chiều viết cho huynh một cái mess dài và làm được nửa bài thơ, nhớ là đã đăng rồi sau giờ vào vẫn chưa có, thì ra lúc nảy bị mất điện nên mất hết rồi, giờ bắt đầu làm lại từ đầu nè huynh ơi...huhu...Dù bận rộn mà ráng vào trình diện huynh như trình diện quân sự vì sợ bị huynh phạt thơ đó, thật vậy 2 ngày nay muội càng ngưng thì thơ của huynh càng nhiều đang dồn dập ngập ở trong email. mèn ơi.... huynh viết cái gì mà làm cho muội ngồi cười té ghế nè huynh ơi ! tiếp tục như vậy nha huynh.......LoveU.... !
THƯƠNG HOÀI NHE ANH
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Hồng mưa hồng nắng hồng hoa
Cho tình em ngọt lụa là trao anh
Cỏ mềm xuân ấm mộng lành
Nắng hương phơi áo trâm anh trắng hồng
Bình minh thơm hoàng hôn nồng
Đất trời hòa điệu cho lòng chung mơ
Cảo thơm hoa bướm tình thơ
Hương xuân phấn nhụy đợi chờ môi hôn
Quê nhà êm ả chiều thôn
Tay trong tay dạo tiên bồng gió mây
Còn anh yêu dấu tình đầy
Trăm năm bờ bến ngất ngây vỗ về
Thơm môi thơm áo thơm mê
Thơm ngồi thơm đứng thơm khê bếp chiều !
Anh đòi thơm nữa mới yêu
Chọc hoài không giận mà xiêu cái lòng
Chưa đi mà nhớ chạy rong
Chưa về mà đã gọi hồng trần gian
Còn anh suối chảy trăng vàng
Còn anh biển hát mây ngàn dừng chân
Chín tầng mây đẹp tuyệt trần
Dìu em anh dạo phím dâng cung đàn
Ru anh mê giấc hồng hoang
Tắm trăng suối mộng địa đàng thiên thai
Cùng nhau ghé bến trần ai
Cưng thương.. cưng nhớ.. thương hoài nhe anh...
05/07/09
Hoài Thương[/ALIGN]
THƯƠNG HOÀI NHE ANH(Thương tặng anh Luân Tâm)
Hồng mưa hồng nắng hồng hoa
Cho tình em ngọt lụa là trao anh
Cỏ mềm xuân ấm mộng lành
Nắng hương phơi áo trâm anh trắng hồng
Bình minh thơm hoàng hôn nồng
Đất trời hòa điệu cho lòng chung mơ
Cảo thơm hoa bướm tình thơ
Hương xuân phấn nhụy đợi chờ môi hôn
Quê nhà êm ả chiều thôn
Tay trong tay dạo tiên bồng gió mây
Còn anh yêu dấu tình đầy
Trăm năm bờ bến ngất ngây vỗ về
Thơm môi thơm áo thơm mê
Thơm ngồi thơm đứng thơm khê bếp chiều !
Anh đòi thơm nữa mới yêu
Chọc hoài không giận mà xiêu cái lòng
Chưa đi mà nhớ chạy rong
Chưa về mà đã gọi hồng trần gian
Còn anh suối chảy trăng vàng
Còn anh biển hát mây ngàn dừng chân
Chín tầng mây đẹp tuyệt trần
Dìu em anh dạo phím dâng cung đàn
Ru anh mê giấc hồng hoang
Tắm trăng suối mộng địa đàng thiên thai
Cùng nhau ghé bến trần ai
Cưng thương.. cưng nhớ.. thương hoài nhe anh...
05/07/09
Hoài Thương[/ALIGN]











