Monday, September 5, 2011 8:23:34 PM
Huynh ơi.... LuânTâm huynh! Bây giờ đã khuya rồi , đã quá 0 giờ rồi nha huynh, nếu huynh mà biết muội vẫn còn ngồi đây bắt đầu cho một bài thơ thơ mới, cắch chắc huynh sẽ la muội đi ngủ, muội nhìn trở lại một vòng thì thấy quá nhiều thơ hay, nên muốn viết thêm một bài nữa với huynh, xong rồi muội đi ngủ nhanh. Chúc huynh cơm chiều vui và một buổi tối an lành....LoveU....!
THEO ÁNH TRĂNG RẰM THƠM EM
(Thương tặng em Hoài Thương)
Hồn anh theo ánh trăng rằm
Bay qua cưả sổ vào nằm thơm em
Ru thương dỗ nhớ suốt đêm
Quạt nồng ấp lạnh bắt đền mưa xuân
Từ em mắc đoạ hồng trần
Anh thơ ngây mộng chung thân ngọt ngào
Giành cay đắng gánh khổ đau
Cho hoa tươm mật trăng sao dâng tình
Dìu nhau vượt bể phù sinh
Bóng câu thơ dại chuyển mình thăng hoa
Tình thư tình sử tình ca
Em quê hương lúa ta nhà quê thơm
Chung môi chung bóng dạo đờn
Tri âm đồng điệu từ chân tình đầu
Học yêu học hát ca dao
Hôn mê cùng khắp chiêm bao non mềm
Cho thương cho nhớ cho khen
Lia thia quen chậu tắt đèn còn ăn
Anh về bồng gió ẵm trăng
Nha cưng...
Thương ơi...
MD.07/06/09
(Tức ngày Rằm tháng 5 nhuần năm Kỷ Sưủ)
LuânTâm
ĐÊM EM CHỜ GIÓ THỔI TRĂNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Đêm em chờ gió thổi trăng
Lung lay mờ ảo bóng rằm hôn môi
Mộng vàng bờ lúa khôi khôi
Hồn lâng lâng gửi luân hồi mơ đêm
Bóng anh chen cửa bên rèm
Mang hương trăng ấm giọt mềm con tim
Đêm an lành tổ ấm chim
Ngọt ngào thương nhớ lim dim ru hời
Ca dao vai quẩy gánh đời
Xách mang đeo nặng anh thời đưa lưng!
Trèo non vượt bể băng rừng
Tử sinh gieo hạt đất vun xới tình
Nở hoa thơm ngát hương trinh
Chung đèn chung sách tình kinh diệu hiền
Đậm đà mật ngọt môi ghiền
Mềm chân sỏi đá về tiên non bồng
Ru nghìn đêm nữa thơm nồng
Giọt trăng tình tự giọt hồng hôn mê
Đường xa ngàn dặm anh về
Bồng trăng ẵm gió tình quê muôn lần
Thương cưng...
nha cưng...
07/07/09
Hoài Thương
THEO ÁNH TRĂNG RẰM THƠM EM(Thương tặng em Hoài Thương)
Hồn anh theo ánh trăng rằm
Bay qua cưả sổ vào nằm thơm em
Ru thương dỗ nhớ suốt đêm
Quạt nồng ấp lạnh bắt đền mưa xuân
Từ em mắc đoạ hồng trần
Anh thơ ngây mộng chung thân ngọt ngào
Giành cay đắng gánh khổ đau
Cho hoa tươm mật trăng sao dâng tình
Dìu nhau vượt bể phù sinh
Bóng câu thơ dại chuyển mình thăng hoa
Tình thư tình sử tình ca
Em quê hương lúa ta nhà quê thơm
Chung môi chung bóng dạo đờn
Tri âm đồng điệu từ chân tình đầu
Học yêu học hát ca dao
Hôn mê cùng khắp chiêm bao non mềm
Cho thương cho nhớ cho khen
Lia thia quen chậu tắt đèn còn ăn
Anh về bồng gió ẵm trăng
Nha cưng...
Thương ơi...
MD.07/06/09
(Tức ngày Rằm tháng 5 nhuần năm Kỷ Sưủ)
LuânTâm
ĐÊM EM CHỜ GIÓ THỔI TRĂNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Đêm em chờ gió thổi trăng
Lung lay mờ ảo bóng rằm hôn môi
Mộng vàng bờ lúa khôi khôi
Hồn lâng lâng gửi luân hồi mơ đêm
Bóng anh chen cửa bên rèm
Mang hương trăng ấm giọt mềm con tim
Đêm an lành tổ ấm chim
Ngọt ngào thương nhớ lim dim ru hời
Ca dao vai quẩy gánh đời
Xách mang đeo nặng anh thời đưa lưng!
Trèo non vượt bể băng rừng
Tử sinh gieo hạt đất vun xới tình
Nở hoa thơm ngát hương trinh
Chung đèn chung sách tình kinh diệu hiền
Đậm đà mật ngọt môi ghiền
Mềm chân sỏi đá về tiên non bồng
Ru nghìn đêm nữa thơm nồng
Giọt trăng tình tự giọt hồng hôn mê
Đường xa ngàn dặm anh về
Bồng trăng ẵm gió tình quê muôn lần
Thương cưng...
nha cưng...
07/07/09
Hoài Thương











