My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

KHÔNG MÒN DẤU YÊU. DẤU YÊU ĐỢI CHỜ

Anh Tư ơi... Hôm nay email em nói nhiều quá rồi nhen nên bây giờ vào đây hết gì để nói nữa rồi, bây giờ em chỉ muốn đọc thơ thôi nà, anh có muốn ngồi đây đọc cùng hay là anh đi ngủ trưa tí đi, vì biết anh vừa ăn cơm xong thế nào cũng buồn ngủ, anh đi ngủ ngon và nhớ đắp ấm để hết cảm nha anh Tư....LoveU......!

KHÔNG MÒN DẤU YÊU
(Thương tặng em Hoài Thương)

Dài chân vọc nước cầu ao
Dài tóc hôn bóng chiêm bao nghiêng trời
Cánh cò trắng mộng ngừng trôi
Lộn đầu gà nước hụt hơi cua kình
Rong xanh tép bạc cầu kinh
Sầu riêng rụng rún bầu in dấu buồn
Cánh cam kim quýt chuồn chuồn
Ve sầu cu đất lên vườn chim sâu
Trái me dốt đặc ngọt ngào
Chung môi nhóm lửa cho nhau dỗ dành
Phải chi không có chiến tranh
Vết thương vết nhớ tinh anh dâng tình
Chồng cày vợ cấy con xinh
Đường hoa ngõ bướm chân kinh đá vàng
Dù trăng khuyết dù hoa tàn
Tân hôn đâu có muộn màng bể dâu
Sôi kinh sử nấu tình đầu
Còn thương đu đủ mãn cầu tiên nga
Loạn ly bom đạn khổ qua
Ta về ta tắm ao ta chung mình
Hương đồng gió nội chung tình
Giữ thơm hương lửa ba sinh quê nhà
"Trăng bao nhiêu tuổi trăng già
Núi bao nhiêu tuổi gọi là núi non"(1)
Yêu không mòn cưng không mòn
Càng thơm càng ngọt bông gòn thêm mê...

MD.04/23/09
LuânTâm
(1) Ca dao .

DẤU YÊU ĐỢI CHỜ
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Chưa mòn nên tóc nhớ dài
Gió bay hương gửi bồng lai đỉnh trời
Mẹ gà chim vịt nổi trôi
Ngàn xuân trở kiếp luân hồi dấu chim
Nương theo gió bạt mây chìm
Phiêu du bóng nhớ bóng tìm chân mây
Chiêm bao cu đất gọi ngày
Kêu đêm nhớ bạn đợi ngày đoàn viên
Núi xanh sông bạc rừng thiêng
Chim hồng vỗ cánh lụy phiền tan nhanh
Ve sầu chờ nắng trên cành
Phượng ru chim sáo đất lành thăm nhau
Còn yêu dấu tình đậm màu
Đoạn trường nối nhịp qua cầu sông tương
Còn trăm nhớ đến nghìn thương
Ngân hà đưa lối dẫn đường tân hôn
Nghìn đêm vẫn một linh hồn
Nghìn năm trăng vẫn về hôn chị Hằng
Nghìn năm thế sự trầm thăng
Núi non không tuổi trẻ măng như tình
Chưa mòn vết cắn trung trinh
Dấu yêu vẫn đợi về tình hôn mê...

04/24/09
Hoài Thương

CÒN GHEN CÒN GIẬN CÒN THƯƠNG. CÒN MÔI THƠM NGỌT HƯƠNG MỀMTHƠ NGÂY TIÊN BỒNG. TIÊN BỒNG CÓ ANH 2

Write a comment

New comments have been disabled for this post.