My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

Luân huynh ơi..... Sao tối nay bị gì mà muội lôi thôi quá, loay hoay mãi ở đây mà không có làm được việc, chạy kiếm huynh tùm lum mà huynh đâu mất tiêu rùi, lục mấy bài thơ thì thơ cũng trốn mất, cái gì vậy huynh? chuyện gì đã xảy ra mà nghe huynh hù người ta sợ ma quá đi nà, bắt đền huynh đó nha...thôi...bửa nay không muốn LoveU một tí nào hết á....!

THƠM EM LỤC BÁT CA DAO
(Thương tặng em Hoài Thương)

Em thơm lục bát ca dao
Em thơm cổ tích thơm trào cảo thơm
Em thơm từ đầu tới chơn
Em thơm cùng khắp núi non trăng già
Em thơm tình sử tình ca
Em thơm tươm mật căng da trời hồng
Em thơm mưa sữa tràn đồng
Em thơm hương luá thơm vòng dạ hương
Em thơm quốc ngữ thiên hương
Em thơm tiên cá lên giường gió trăng
Em thơm sen trắng nhụy vàng
Em thơm hương lửa hiền ngoan cưng dài
Thơm suốt đêm ngọt suốt ngày
Cho thơ sôi nhạc trần ai trắng hồng
Cho tình lên ngôi tiên bồng
Cho cưng căng mộng tắm dòng hứng thơ
Cho anh kỳ lưng ướt mơ
Cho trăng ăn mật suối chờ thương ca
Cho mình kết trái nở hoa
Cho ta đu đủ khổ qua mãn cầu
Bềnh bồng vô tận cuả nhau
Cát không bụi có chiêm bao thơm còn...
Hôn mê ...
Nha cưng ...
Thương ơi....
Thương à...

TÌNH ANH LỤC BÁC CA DAO

(Thương tặng Luân huynh)

Tình anh lục bát ca dao
Tẩm em thơm ngọt xuân đào mộng tiên
Tình anh kinh sử thánh hiền
Nấu nung đèn sách triền miên năm dài
Tình anh mềm ấm bàn tay
Hoa thơ ngọc bảo trang đài gót chân
Tình anh nghiêng gió mùa xuân
Áo em thơm một hồng trần ngửa nghiêng
Tình anh hoa nở trăm miền
Hoa môi hoa mắt hoa duyên trữ tình
Hoa em thơm ngọt hương trinh
Bằng thơ lục bát ướp tình của anh
Cho em thơm bưởi thơm chanh
Cho em thơm biển chòng chành sóng mơ
Cho em chờ mãi vần thơ
Ru ngàn đêm nữa ngẩn ngơ trăng vàng
Cho anh chân mỏi về làng
Cho quê hương nở mộng vàng đêm đêm
Cho anh trái chín ngọt mềm
Thơm mơ thơm mọng trầu têm vôi hồng
Cho mình say ngủ giấc nồng
Chiêm bao thơm trái nhãn lòng còn thơm...
Ơi ơi...
Thương ơi...
Ơi ơi...
Thương à...

07/15/09
Hoài Thương

ÂNG TRỨNG HỨNG HOA. THƠM TRẮNG THƠM HỒNGMỘT LÁ NGÔ ĐỒNG. BÊN CẦU VU LAN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.