Monday, September 5, 2011 12:50:13 PM
LuânTâm huynh ơi ...à ơi ... Sáng thứ bảy vừa loi ngoi thức dậy là vào đây gặp huynh trước khi đi! Mội cứ tưởng là hôm nay huynh nghỉ mệt một chút vì muội không có ở nhà, không có ai kêu huynh ơi....huynh à...suốt ngày ! Thế mà vừa mở mail ra đã thấy con số 4 và một bài thơ huynh gởi đêm qua lúc muội còn ngủ. Làm sao hở huynh để mình có được cái hồn thơ bất tận ? Và mỗi ý nghĩ đi ngang đầu sẽ hóa thành thơ, dù là bận rộn hay thảnh thơi đều như nhau... Muội xin giơ cả hai tay đầu hàng hồn thơ bấttận bất hủ của nhà thơ Luân Tâm thật rồi nè ! Muội xin được thọ giáo làm học trò hoài hoài nghen huynh ơi ! Muội xinpost bài thơ ra đây đợi khi về mới họa với huynh nha ... Xin chúc huynh cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ....LoveU....
NẾU EM KHÔNG KỊP VỀ NHÓM LỬA
(Thương tặng em Hoài Thương )
Trăm năm chưa hiểu nghiã tương tư
Vắng nhau một phút tim nát nhừ
Một ngày không gặp ba năm khóc
Hai bữa đoạn trường tưởng thiên thu !
Hết hồn lẻ bóng hẹn đầu thai
Chung môi tiễn biệt đeo áo bay
Hụt hơi dỗ ngọt ba vòng lưả
Bờ thương khát sữa bến bú tay...
Nhớ nhá ...Hoài thương thơ ngây cưng
Không em không nắng cây bỏ rừng
Trăng tàn cuối ngõ không sương khói
Ngày đen đêm trắng áo phù vân
Chết khát rừng thương núi mộng du
Gọi tên hôn bóng gió sương mù
Mượn hồn thoát xác hồn lưu lạc
Vén mây tình sử bướm hoa ru....
Đêm lạnh điên cuồng ôm áo em
Tìm hương tình mộng nhớ thương mềm
Nhờ thơ phổ nhạc trăng đưa gió
Hôn bóng chân trời mưa nhớ thêm ...
Xin mau cứu anh cưng hôn mê
Chung tim chung óc chung hồn quê
Nếu em không kịp về nhóm lửa
Bếp lạnh tro tàn không bến tre ...
MD.03/28/09
LuânTâm
NẾU EM KHÔNG KỊP VỀ NHÓM LỬA
(Thương tặng em Hoài Thương )
Trăm năm chưa hiểu nghiã tương tư
Vắng nhau một phút tim nát nhừ
Một ngày không gặp ba năm khóc
Hai bữa đoạn trường tưởng thiên thu !
Hết hồn lẻ bóng hẹn đầu thai
Chung môi tiễn biệt đeo áo bay
Hụt hơi dỗ ngọt ba vòng lưả
Bờ thương khát sữa bến bú tay...
Nhớ nhá ...Hoài thương thơ ngây cưng
Không em không nắng cây bỏ rừng
Trăng tàn cuối ngõ không sương khói
Ngày đen đêm trắng áo phù vân
Chết khát rừng thương núi mộng du
Gọi tên hôn bóng gió sương mù
Mượn hồn thoát xác hồn lưu lạc
Vén mây tình sử bướm hoa ru....
Đêm lạnh điên cuồng ôm áo em
Tìm hương tình mộng nhớ thương mềm
Nhờ thơ phổ nhạc trăng đưa gió
Hôn bóng chân trời mưa nhớ thêm ...
Xin mau cứu anh cưng hôn mê
Chung tim chung óc chung hồn quê
Nếu em không kịp về nhóm lửa
Bếp lạnh tro tàn không bến tre ...
MD.03/28/09
LuânTâm











