My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

M VỀ ÁO PHƯỢNG THƯỚT THA. EM VỀ NHẶT LẠI TÌNH XƯA

Chào Luân huynh sáng sớm, huynh khoẻ huh ? Muội đở rồi vì sáng nay phóng nhanh xuống phố mua thuốc, giờ tỉnh táo một chút nên vào đọc thơ anh, tìm ra còn biết bao nhiêu bài thơ muội còn nợ huynh đó, là những món nợ rất ấm lòng được phủ lên vai mình đó huynh, nên muội luôn sẵn sàng trả nợ một cách thư thái và hạnh phúc....LoveU....!

EM VỀ ÁO PHƯỢNG THƯỚT THA
(Thương tặng em Hoài Thương)

Em đi gót tuyết phai hồng
Tang thương mấy độ sầu đông mấy muà
Chết thèm nắng chết đói mưa
Cu đất lệ đá đòi buà chim quyên
Trái hết ngọt nước hết hiền
Ca dao đứt bóng tình tiên không nhà
Em về áo phượng thướt tha
Ve sầu học hát tình ca học trò
Gót tình sóng biển câu thơ
Dư hương áo ngủ ướt mơ dịu dàng
Chung môi nhóm lửa bình an
Em nằm sen trắng mai vàng hứng xuân
Đỉnh hồng vực trắng hồng trần
Suối thơ đồi mộng ăn mừng tân hôn
Trăng hờn ghen gió hết hồn
Hoa thơm cỏ ngọt từ chơn tình đầu
Anh ngồi bãi bể nương dâu
Tình thư tình sử qua cầu nghìn thương
Em tình suối chảy văn chương
Anh tình thơ mộng thiên đường thơ ngây
Anh biển gió em sông mây
Anh nâng đêm em hứng ngày rước dâu
Không nghìn trước không nghìn sau
Không đời không đạo chiêm bao riêng mình
Còn trời còn đất còn tình
Hư không mặc kệ bạc tình nhân gian
Yêu muộn màng thương chiều tàn
Hôn mê tuyệt đỉnh mật tràn sữa thơ
Từ bao giờ đến bao giờ
Có không không có tình cờ tình tiên
Anh bình yên em lửa thiêng
Anh cày em cấy thơ riêng chung mình
Nha cưng ...

MD.07/20/09
LuânTâm

EM VỀ NHẶT LẠI TÌNH XƯA
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Em đi mưa rớt vào lòng
Hạ đau giọt nắng tình hồng chôn sâu
Thèm trăng vọng cửa đêm thâu
Khóc đời tay trắng lệ sầu buông rơi
Cỏ buồn ngập nước không lời
Chim quyên trốn góc đa ngồi trong hang
Đêm nghe cu đất thở than
Ểnh Ương bìm bịp kêu rang đêm mù
Ve sầu chôn áo mùa Thu
Phượng trơ cành hứng mưa ru sáng chiều !
Mây sầu thả gió rong rêu
Em đi mấy cõi tiêu điều bể dâu
Em đi không biết đi đâu ?
Con đường mòn cũ dãi dầu đôi vai
Em tìm không biết tìm ai
Mông lung xứ lạ đường dài mình em
Nghe lòng hoài gọi ngọt mềm
Sông mây lữ thứ qua rèm bóng anh
Trăng không còn chiếu long lanh
Thơ không còn mộng nắng xanh mây hồng
Đếm nụ cười rơi trên sông
Mưa ngâu như nói chuyện lòng cùng em
Mình em đan ngón tay mềm
Ngón quên vẫn nhớ êm đềm tình xưa !
Tưởng đâu gió thổi mưa lùa
Qua ngày tháng cũ vẫn thừa cơn đau
Em về rải lối ngọt ngào
Thơm mưa bong bóng tay trao tay người
Tóc dài ướt mấy nụ cười
Mới hay mưa tưới cỏ tươi nắng về
Làm sao viết hết đam mê
Làm sao vứt hết bộn bề thương yêu
Em về nhặt lại muôn chiều
Quê hương đồng lúa nâng niu giọt tình...

08/27/09
Hoài Thương

HỨNG CA DAO TÌNHTÌNH ANH NỒNG ẤM CA DAOTÓC XOẢ CA DAO. NGỌT NGÀO CA DAO

Write a comment

New comments have been disabled for this post.