MỘT GÓC HOÀI THƯƠNG ANH GỌI TÊN. MỘT GÓC TRỜI RIÊNG THƠ TRONG THƠ
Monday, September 5, 2011 2:30:15 PM
LuânTâm huynh ơi... Hôm qua đi làm về te tua nên không vào thăm huynh nổi, chỉ có ăn cơm rồi nằm ở trên giường đọc sách thôi huynh. Hôm nay muội cũng bận nhưng rất khoẻ vì bắt đầu từ giờ phút này là có thể tận hưởng hơn hai ngày cuối tuần nghỉ ngơi. Ở bên muội đã gần như hết lạnh rồi, ra đường có thể khoác áo ngoài nhẹ hơn, trời nắng và mưa không chừng, đẹp và xấu cũng thay đổi rất nhanh, hoa cúc dại màu vàng mọc đầy và ngập hết một ngọn đồi, phải chi không cắt cỏ thì đẹp biết là bao nhiêu hả huynh ? muội nghe hình như ở bên huynh trời mưa liên tục và rất ít có ngày nắng, mong là sáng mai ngày cuối tuần sẽ có một bài thơ nắng nghen huynh, chúc huynh một cuối tuần vui tươi, hương xuân ngào ngạt và mọi điều bình yên.... LoveU.....!
MỘT GÓC TRỜI RIÊNG THƠ TRONG THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Tay mới chạm tay điện giật mình
Trời gầm không nhả chung môi xin
Chung tim nhóm lửa tin yêu mới
Hoa tiên bút bướm chép tình kinh !
Em cuả anh còn anh cuả em
Hứng hoa nâng trứng bướm rồng tiên
Mặc người dâu bể đời bụi bặm
Cỡi mây hút gió tắm trăng thèm...
Một góc trời riêng thơ trong thơ
Anh rau đắng đất em rau mơ
Giường tình áo gió mưa môi lưả
Quốc ngữ vỗ về thiên hương chờ...
Xin vẽ chân mày rửa chân thương
Mềm lòng biển vớt bóng ruộng vườn
Trầu quê Ngoại đeo cau quê Nội
Phù sa chín nhánh hát cải lương !
Mặc khen mặc chê mặc ghét thương
Ta đi ta đến ta về vườn
Trắng hồng suối gọi chim hồng lạc
Về tổ tình em ấm quê hương...
MD.03/31/09
LuânTâm
MỘT GÓC HOÀI THƯƠNG ANH GỌI TÊN
(Thương tăng anh Luân Tâm)
Một góc trời hồng thơ bướm hoa
Phấn hương thơm ngát trước cổng nhà
Thơm thơm má ấm thơm thơm mắt
Thơm quá là thơm tình bướm hoa
Em mãi là em của riêng anh
Tưng bừng hoa nắng khoảng trời xanh
Bao nhiêu bụi bậm hồng trần lấp
Ngần ấy hoài xuân nét nghiêng thành !
Hai đứa chụm đầu thơ ướt thơ
Giường xuân chăn lụa ngọt gối mơ
Lửa hồng đưa lối chiêm bao hát
Đàn tấu cung tơ nến chảy mờ...
Em vẽ vết tình trên áng mây
Vẽ hồng Thơm nứt bờ ngực đầy
Xuân tròn thấp thoáng bờ môi mộng
Vẽ bóng tình quân say ngất ngây !
Quên hết trần gian những hờn ghen
Quên cõi sang hèn lẫn đua chen
Vẫn riêng như thuở ban đầu ấy
Tràn góc hoài thương anh gọi tên...
04/03/09
Hoài Thương
MỘT GÓC TRỜI RIÊNG THƠ TRONG THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Tay mới chạm tay điện giật mình
Trời gầm không nhả chung môi xin
Chung tim nhóm lửa tin yêu mới
Hoa tiên bút bướm chép tình kinh !
Em cuả anh còn anh cuả em
Hứng hoa nâng trứng bướm rồng tiên
Mặc người dâu bể đời bụi bặm
Cỡi mây hút gió tắm trăng thèm...
Một góc trời riêng thơ trong thơ
Anh rau đắng đất em rau mơ
Giường tình áo gió mưa môi lưả
Quốc ngữ vỗ về thiên hương chờ...
Xin vẽ chân mày rửa chân thương
Mềm lòng biển vớt bóng ruộng vườn
Trầu quê Ngoại đeo cau quê Nội
Phù sa chín nhánh hát cải lương !
Mặc khen mặc chê mặc ghét thương
Ta đi ta đến ta về vườn
Trắng hồng suối gọi chim hồng lạc
Về tổ tình em ấm quê hương...
MD.03/31/09
LuânTâm
MỘT GÓC HOÀI THƯƠNG ANH GỌI TÊN
(Thương tăng anh Luân Tâm)
Một góc trời hồng thơ bướm hoa
Phấn hương thơm ngát trước cổng nhà
Thơm thơm má ấm thơm thơm mắt
Thơm quá là thơm tình bướm hoa
Em mãi là em của riêng anh
Tưng bừng hoa nắng khoảng trời xanh
Bao nhiêu bụi bậm hồng trần lấp
Ngần ấy hoài xuân nét nghiêng thành !
Hai đứa chụm đầu thơ ướt thơ
Giường xuân chăn lụa ngọt gối mơ
Lửa hồng đưa lối chiêm bao hát
Đàn tấu cung tơ nến chảy mờ...
Em vẽ vết tình trên áng mây
Vẽ hồng Thơm nứt bờ ngực đầy
Xuân tròn thấp thoáng bờ môi mộng
Vẽ bóng tình quân say ngất ngây !
Quên hết trần gian những hờn ghen
Quên cõi sang hèn lẫn đua chen
Vẫn riêng như thuở ban đầu ấy
Tràn góc hoài thương anh gọi tên...
04/03/09
Hoài Thương











