My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

MỘT NGÀY. KHÔNG NHAU

Chào Luân huynh...Đầu tuần huynh có khoẻ vì đã được nghĩ ngơi không vậy ? hay là có giống như muội, vì mới đầu tuần mà muội hì hục thở không ra hơi rùi! muội nhận thấy hai ngày weekend, nếu như mình không nghĩ ngơi đàng hoàng mà vui chơi quá trớn, thì không thể nào lấy lại sức để chuẩn bị cho một tuần lễ mới. tuần này muội hứa sẽ yên lặng nghỉ ngơi và không nhận lời tổ chức cho lễ hội nào nữa, vì sức người có hạn nên mình không thể cưỡng lại được đâu huynh. hai ngày im bặt, tối nay mở máy ra ngồi xuống trước màn ảnh, nhưng mà cái bộ não hình như nặng nề quá nên nó làm việc không nổi. Huynh cho muội trở lại từ từ và lấy lấy phong độ từ từ, có thể vài hôm nữa mới mong trở lại sinh hoạt bình thường.
Muội thấy có hai bài thơ, viết với huynh vài dòng ngắn để thăm hỏi, còn thơ thì cho muội thiếu lại một vài hôm sau khi khoẻ hơn nhe huynh!.....LoveU...!

MỘT NGÀY
(Thương tặng em Hoài Thương)

Mới vắng một ngày tưởng thiên thu
Em thơ khát sửa áo sương mù
Anh thơ đứt ruột hôn bong bóng
Chuà không kinh kệ lệ công phu...

Đứt dây bóng biển chìm tàu
Đỉnh vui đứt bóng vực sầu mồ côi
Thương động đất nhớ sập trời
Thèm chơi vơi khát hụt hơi vẫy vùng
Chung tim chung mộng chín từng
Mình về cho... kịp ăn mừng tân hôn...
Nha cưng ...
Thương ơi....

MD.09/07/09
LuânTâm

KHÔNG NHAU
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Về nhà tìm lại bóng thân quen
Quấn quít ngày đêm vạt áo mềm
Không anh thơ rớt bờ vực thẳm
Không em mưa nhỏ lệ buồn tênh !

Đêm tàn không lửa không đèn
Không Trăng không gió cài then cửa lòng
Ngập trời lành lạnh thu phong
Lá buồn rơi nụ hôn nồng thở than
Không anh hương áo ngỡ ngàng
Về tìm nhau nhé mơ màng...tỉnh say...
Cưng ơi
Thương ơi...

09/07/09
Hoài Thương

CHO THƠM SUỐI TÓC THƠ DÀIĐIỆU RU ĐIỆU DỖ NGỌC NGÀ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.