My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

MƯA MÔI HÔN GÓT TIÊN BỒNG CA DAO

Huynh à, hôm nay là ngày lừ đừ không muốn làm gì hết đó huynh, không hiểu là đang trống vắng cái gì mà không có một chút energie, cũng không có hồn thơ, nhưng HT cố thử xem ra sao huynh hén. Chúc huynh một cuối tuần nắng ấm để đón hạ về vui vẻ huynh ha....LoveU.....!

MƯA MÔI HÔN GÓT TIÊN BỒNG CA DAO
(Thương tặng anh Luân tâm)

Mình chẳng bao giờ xa nhau đâu
Tìm nhau giang cuối đến giang đầu
Chớp bể mưa nguồn em đứng đợi
Bão giông lụt lội anh qua cầu...

Em ru anh ngủ đêm thâu
Ru mềm thương nhớ bạc đầu còn ru
Ru từ mùa hạ đến Thu
Ru Đông thắp lửa tình thư ấm lòng
Ngày nào tình cũng màu hồng
Ngày nào thương cũng ôm vòng tay nhau
Nắng mưa cũng vẫn ngọt ngào
Ốm đau nhõng nhẽo thương sao thương nhiều!
Một tuần vắng bóng buồn hiu
Mây bay lãng đãng gió chiều tương tư
Rơi vào tim hạt sương mù
Lừ đừ bóng đợi bóng ru đâu rồi ?
Cơm chiều mặn quá nếm môi
Nằm vùi mệt mỏi mưa trôi giọt lòng
Chờ anh mang giọt nắng hồng
Hong khô giọt nhớ ấm nồng mưa môi
Đếm ngày thứ sáu đứng ngồi
Nhà sau nhà trước bồi hồi dáng xuân
Khắc lên lịch nhớ trăm lần
Anh ơi thứ sáu bâng khuâng cũng về!
Ca dao thắp nắng hôn mê
À ơi... sợi nắng bộn bề ru thương
Vòng lưng vòng cổ giữa đường
Thơm mê thơm mệt thơm hương áo hồng
À ơi ..Hôn gót tiên bồng
Mưa môi....

05/23/09
Hoài Thương

CÒN ĐÂY CẢ MỘT TẤM LÒNGNẮNG HỒNG HÔN GÓT CA DAO

Write a comment

New comments have been disabled for this post.