MƯA XUÂN NẮNG TÌNH. TRĂNG VÀNG HƯƠNG MẬT
Monday, September 5, 2011 4:29:34 PM
Luân huynh ơi... Bây giờ muội tiếp tục để chạy theo huynh cho kịp nè, nếu lỡ như đêm nay chạy theo không kịp thì huynh đứng lại đó chờ muội nhe. Huynh biết không ? nếu đơn giản họa một bài thơ thì nhanh thôi, nhưng bao giờ muội cũng muốn huynh đọc những ý nghĩ của muội trước khi viết với huynh một bài thơ, Thơ như một dòng suối chảy bất tận không ngừng, nếu phải đếm bao nhiêu thơ thì không thể nào đếm hết, những suy nghĩ của muội cũng như thơ và hơn thế nữa, có thể là bất tận và cũng có thể là vô hình bởi mình đang còn đọc được những dòng chữ, cảm xúc được những lời nói một cách trọn vẹn, có thể nghe tiếng nhau mỗi ngày mà cũng có thể sẽ không bao giờ thấy nhau một lần nào cả. Như huynh thường nói và nhắc nhở với muội. Thơ sẽ còn mãi và nó để lại vĩnh cửu về sau khi mình không còn trên thế gian này nữa. Chẳng những thơ sẽ còn mãi mà muội tin rằng những dòng cảm xúc này của muội cũng sẽ sống mãi với thời gian. Một ngày nào một trong hai đứa mình không còn nhất định huynh hay muội sẽ giữ nó lại, khi mất hết cả hai muội nghĩ có ai đó sẽ giữ lại giùm mình, và có ai đó sẽ đọc nó từ đầu đến cuối những điều nho nhỏ mỗi ngày của muội viết cho huynh, Mấy triệu lá mail của huynh thì có lẽ giữ lại không được thôi. Và có ai đó chắc không bao giờ ngờ được hai anh em mình không có lần gặp mặt nhau, chưa thấy nhau. Mà có thật là mình sẽ chẳng bao giờ thấy nhau không huynh ? Cho dù sao đi nữa muội cũng 100% tôn trọng thành ý của huynh, cho dù chẳng bao giờ thấy nhau cũng không có điều gì trở ngại để lòng muội luôn có thể type lên cái chữ cuối cùng ở trong mỗi cái mess dài ngắn gửi đến huynh.... Huynh ơi.... Love u forever....!
MƯA XUÂN NẮNG TÌNH
(Thương tặng em Hoài Thương)
Xin nắng xuân tình hoa mắt em
Vưà cho anh lén đến bên thềm
Hoa hôn run tóc thơ ngây suối
Thơ tràn lưng sữa vòng eo ghen...
Xin mưa xuân tình mật tươm môi
Vưà cho anh hôn bóng chung đôi
Em ngon như đoá quỳnh hé nhụy
Hoa cười trăng tắm mưa lả lơi...
Xin gió xuân tình em thăng hoa
Hồn bướm mơ tiên hương tình ca
Vưà cho anh đói nâng đồi mộng
Đỉnh gió hú trăng non đòi quà...
Xin trăng xuân tình em mưa môi
Vưà cho anh dấu yêu hụt hơi
Sông thương biển nhớ quê hương lửa
Núi đi suối đứng rừng thơ rơi...
Xin lửa xuân tình em lên ngôi
Căng da trải thịt thơ thơ ngồi
Vưà cho anh ẵm hồng bồng trắng
Bốn muà trăng mật thơm chơi vơi...
MD.05/01/09
LuânTâm
TRĂNG VÀNG HƯƠNG MẬT
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Nắng hoài nắng ấm trong mắt anh
Tình hoài tình mãi vẫn còn xanh
Nụ cười câu nói hương xuân nắng
Môi thơm mật ngọt mộng xây thành...
Mưa về mưa chan mật làn môi
Cỏ non xanh mát mềm bông gòn
Môi mưa sưởi ấm cành hoa mỏng
Hoa biết cười hoa biết tô son...
Gió đưa hương đỉnh trời mây trắng
Đỉnh trời xuân lấp loáng vầng trăng
Một đồi thơ thơm vàng ngát ngát
Gió ru mơ tóc rối chị Hằng...
Trăng vàng thơm mật thơ suối ấm
róch rách reo bên lối thơ ngâm
Rừng trổi khúc tình ca đốt lửa
Yêu mùa yêu dấu tỏa hương trầm...
Lửa hòa ca tình xuân lả lơi
Hít đầy lòng ngực dưới trăng phơi
Cho em nương gió trườn mây lụa
Siêu thoát đỉnh đồi ngút trùng khơi
05/03/09
Hoài Thương
MƯA XUÂN NẮNG TÌNH(Thương tặng em Hoài Thương)
Xin nắng xuân tình hoa mắt em
Vưà cho anh lén đến bên thềm
Hoa hôn run tóc thơ ngây suối
Thơ tràn lưng sữa vòng eo ghen...
Xin mưa xuân tình mật tươm môi
Vưà cho anh hôn bóng chung đôi
Em ngon như đoá quỳnh hé nhụy
Hoa cười trăng tắm mưa lả lơi...
Xin gió xuân tình em thăng hoa
Hồn bướm mơ tiên hương tình ca
Vưà cho anh đói nâng đồi mộng
Đỉnh gió hú trăng non đòi quà...
Xin trăng xuân tình em mưa môi
Vưà cho anh dấu yêu hụt hơi
Sông thương biển nhớ quê hương lửa
Núi đi suối đứng rừng thơ rơi...
Xin lửa xuân tình em lên ngôi
Căng da trải thịt thơ thơ ngồi
Vưà cho anh ẵm hồng bồng trắng
Bốn muà trăng mật thơm chơi vơi...
MD.05/01/09
LuânTâm
TRĂNG VÀNG HƯƠNG MẬT
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Nắng hoài nắng ấm trong mắt anh
Tình hoài tình mãi vẫn còn xanh
Nụ cười câu nói hương xuân nắng
Môi thơm mật ngọt mộng xây thành...
Mưa về mưa chan mật làn môi
Cỏ non xanh mát mềm bông gòn
Môi mưa sưởi ấm cành hoa mỏng
Hoa biết cười hoa biết tô son...
Gió đưa hương đỉnh trời mây trắng
Đỉnh trời xuân lấp loáng vầng trăng
Một đồi thơ thơm vàng ngát ngát
Gió ru mơ tóc rối chị Hằng...
Trăng vàng thơm mật thơ suối ấm
róch rách reo bên lối thơ ngâm
Rừng trổi khúc tình ca đốt lửa
Yêu mùa yêu dấu tỏa hương trầm...
Lửa hòa ca tình xuân lả lơi
Hít đầy lòng ngực dưới trăng phơi
Cho em nương gió trườn mây lụa
Siêu thoát đỉnh đồi ngút trùng khơi
05/03/09
Hoài Thương











