NẮNG HỒNG HÔN GÓT CA DAO
Monday, September 5, 2011 5:11:01 PM
Chào LuânTâm huynh, ở bên huynh có nghe mùa hạ về chưa ? Ở bên em đã bắt đầu nóng rồi và người ta cuối tuần lo đi biển hay là vacation ở đâu đó làm cho mình nôn nao, nên đôi lúc đi làm cũng cảm thấy nặng nề hơn, trong tuần tới HT sẽ vắng một tuần cho nên huynh hãy ngưng làm thơ, thả hồn vào nắng để nhặt lại tinh hoa và hương vị nồng nàn của hạ. Mong huynh hãy hưởng một mùa hạ như ý và quên cái lạnh của Đông ở đằng sau lưng còn xa lắm. Em lục một buổi mới tìm được tấm hình mùa hạ để tặng huynh đây nè, biết chắc là huynh sẽ rất thích.... LoveU...!
NẮNG HỒNG HÔN GÓT CA DAO
(Thương tặng em Hoài Thương)
Anh không bao giờ xa em đâu
Dù đêm tận thế ngày chìm tàu
Đạn đe bom doạ mưa sét đánh
Lên đỉnh núi đao xuống chảo dầu...
Anh ru em ngủ cô dâu
Áo hồng hoa trắng quần màu mạ non
Bướm vàng hoa cải thơm ngon
Gót thương hoa nắng hồng hôn ngọt ngào
À ơi ...Khế ngọt chiêm bao
Mãn cầu vú sữa trăng sao câu thề
Anh khờ hoá đá vọng thê
Sáu câu vọng cổ hồn quê chín mùi
Trái me dốt đặc ngọt bùi
Trái xoài tượng sống nắm xôi chanh đường...
Ve sầu xác phượng bãi trường
Mưa môi tạm biệt sôi hương tình đầu
Cho nhau cởi áo qua cầu
Đường vào tình sử hôm nào ....À ơi !
Cả tuần cơm áo ngược xuôi
Ru đêm thứ sáu đỉnh trời thăng hoa
Anh nghèo trải thịt căng da
Em nằm bốc lửa hát ca dao tình
À ơi ...giấu gót khoe mình
Vòng thương tươm mật vòng tình ướt mơ
Gối da thơm ấm anh chờ
Ru thương dỗ nhớ tràn bờ môi mưa
À ơi ...Cưng ngủ hay chưa
Cho con điả đói đổ thưà sam đeo
À ơi ..Anh chống em chèo
Thương ơi ....
MD.05/23/09
LuânTâm
NẮNG HỒNG HÔN GÓT CA DAO
(Thương tặng em Hoài Thương)
Anh không bao giờ xa em đâu
Dù đêm tận thế ngày chìm tàu
Đạn đe bom doạ mưa sét đánh
Lên đỉnh núi đao xuống chảo dầu...
Anh ru em ngủ cô dâu
Áo hồng hoa trắng quần màu mạ non
Bướm vàng hoa cải thơm ngon
Gót thương hoa nắng hồng hôn ngọt ngào
À ơi ...Khế ngọt chiêm bao
Mãn cầu vú sữa trăng sao câu thề
Anh khờ hoá đá vọng thê
Sáu câu vọng cổ hồn quê chín mùi
Trái me dốt đặc ngọt bùi
Trái xoài tượng sống nắm xôi chanh đường...
Ve sầu xác phượng bãi trường
Mưa môi tạm biệt sôi hương tình đầu
Cho nhau cởi áo qua cầu
Đường vào tình sử hôm nào ....À ơi !
Cả tuần cơm áo ngược xuôi
Ru đêm thứ sáu đỉnh trời thăng hoa
Anh nghèo trải thịt căng da
Em nằm bốc lửa hát ca dao tình
À ơi ...giấu gót khoe mình
Vòng thương tươm mật vòng tình ướt mơ
Gối da thơm ấm anh chờ
Ru thương dỗ nhớ tràn bờ môi mưa
À ơi ...Cưng ngủ hay chưa
Cho con điả đói đổ thưà sam đeo
À ơi ..Anh chống em chèo
Thương ơi ....
MD.05/23/09
LuânTâm











