NGHÌN ĐỜI HÔN MÊ. LUỐNG CUỐNG LÒNG EM
Monday, September 5, 2011 4:40:40 PM
Chào anh Tư của HT, em biết anh giờ này đã thức dậy rồi, vì khi em mở trang thơ này ra cái hộp mail từ con số 3 nhảy lên con số 4. Ở bên em hôm nay trời lành lạnh dù ở bên ngoài có nắng rất cao, mỗi khi nghe lạnh em lại suy nghĩ đến nơi anh ở, không lẽ ở bên đó nóng mà bên em lạnh thì có một chút trái ngược. Sáng nay khi em thức dậy vẫn không quên thầm mong cho tối đêm qua mưa ở bên anh, hai cây hồng ăn trái và hai bụi lau anh trồng xuống được tưới mát gốc rễ mau bám đất anh hỉ. Biết anh đang trông em nhưng thấy bài thơ ngắn anh gửi hôm qua em muốn post nhanh vào đây trước khi ghé thăm anh bên kia, anh gặp em ở đây hay ở đâu em nghĩ cũng như nhau thôi anh ạ ! đằng nào sau trước gì rồi cũng thăm nhau, nhưng trong khi biết anh đang đợi thì em cuống cuồng quýnh quáng tìm không ra chữ để type đây nè anh ơi ! em post thơ mau nên không type nữa nha anh......LoveU....!
Muội có tấm hình đẹp khoe với huynh đây nè !
Northern California
NGHÌN ĐỜI HÔN MÊ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ở đâu rồi Hoài Thương ơi !
Anh muốn nghe cưng nói cưng cười
Nếu không anh chết thành ma đói
Anh vẫn đeo cưng hôn nghìn đời....
MD.04/29/09
LuânTâm
LUỐNG CUỐNG LÒNG EM
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Vắng nhau một chút anh kêu la
Em ngồi kế bên cứ tưởng xa
Mỗi lần anh gọi em lính quính
Ba giò bốn cẳng...xuýt xuýt.. xoa... !
04/30/09
Hoài Thương
Muội có tấm hình đẹp khoe với huynh đây nè !
Northern California
NGHÌN ĐỜI HÔN MÊ(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ở đâu rồi Hoài Thương ơi !
Anh muốn nghe cưng nói cưng cười
Nếu không anh chết thành ma đói
Anh vẫn đeo cưng hôn nghìn đời....
MD.04/29/09
LuânTâm
LUỐNG CUỐNG LÒNG EM
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Vắng nhau một chút anh kêu la
Em ngồi kế bên cứ tưởng xa
Mỗi lần anh gọi em lính quính
Ba giò bốn cẳng...xuýt xuýt.. xoa... !
04/30/09
Hoài Thương











