My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

NGỌT NGÀO GIÓ THOẢNG MÂY TRÔI.

Luân huynh ơi... bài này huynh viết ngày hôm qua mà tới bây giờ muội mới đọc đây, muội đi vắng một tuần và khi về lập tức đi làm suốt nên huynh buồn cũng phải, sorry huynh của muội bắng một cái chóc thiệt là thơm ở trên má. Bài thơ buồn man mác êm như ru, thương làm sao huynh uiii....LoveU.....!

NGỌT NGÀO GIÓ THOẢNG MÂY TRÔI

(Thương gửi em Hoài Thương)

Thương vay đã khóc mướn rồi
Ta về tay trắng không lời chiêm bao
Mặc nghìn trước mặc nghìn sau
Ngày qua đêm tới ra sao cũng đành
Chân không lòng đất an lành
Nhẹ nhàng thoát xác rêu xanh vỗ về
Mặc bến giác mặc bờ mê
Đi không cũng tốt có về cũng vui
Ngọt ngào gió thoảng mây trôi....
Em đi lữ thứ bồi hồi xót xa
Em về trống vạt nắng tà
Thương anh man mác ngân nga chiều buồn
Ngot ngào chải tóc rối suông
Mưa môi trải gót tròn thương về cùng
Thương anh thắp lửa tương phùng
Hơ lòng ngực ấm tim nung máu hồng
Đền anh hơn cả tấm lòng
Nụ hoa trên má nở dòng thơ say...

MD.06/01/09
LuânTâm, Hoài Thương
[/COLOR]

CHỜ EM. CHỜ ANHÁO PHƯỢNG HỒNG EM. NẮNG HÔN TÀ ÁO

Write a comment

New comments have been disabled for this post.