NỤ HÔN TẠM BIỆT
Monday, September 5, 2011 7:24:08 PM
Chào Luân huynh sáng thứ ba, Muội còn ở nhà 30 phút nên gởi huynh đôi dòng, mai sáng huynh thức dậy đọc cho vui... Chúc huynh bình an và vui vẻ suốt tuần.....LoveU....!
NỤ HÔN TẠM BIỆT
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Sáu ngày một thoáng em lại về
Rừng núi hoan ca nắng hương quê
Trăng thanh gió mát xuân đón hạ
Anh đón em gom lại hôn mê
Sáu ngày em gửi hôn vào gió
Gió hát bình minh đến hoàng hôn
Mưa môi theo gót anh vừa tiễn
Em đi mà để lại linh hồn !
Sáu ngày anh cất vào thương nhớ
Nằm trong tim nhỏ ngủ yên chờ
Em về thắp lại đèn trăng sáng
No tròn giấc ngủ chiêm bao mơ...
Sáu ngày qua vút nhanh thật nhanh
Nhà sau nhà trước buồn hanh hanh
Bài thơ anh tặng xin nằm đợi
Đợi em về thơ mộng dỗ dành...
Anh đừng buồn nữa cho tim đau
Làm em nước mắt sẽ tuôn trào
Xa nhau để biết đau da diết
Em về hạnh phúc đậm ngọt ngào...
Cười lên một chút cho em vui
Hôn anh đau xót giọt ngậm ngùi
Hoài thương câu hứa em về sớm
Vòng tay nhau đón vui mừng vui...
05/26/09
Hoài Thương
NỤ HÔN TẠM BIỆT(Thương tặng anh Luân Tâm)
Sáu ngày một thoáng em lại về
Rừng núi hoan ca nắng hương quê
Trăng thanh gió mát xuân đón hạ
Anh đón em gom lại hôn mê
Sáu ngày em gửi hôn vào gió
Gió hát bình minh đến hoàng hôn
Mưa môi theo gót anh vừa tiễn
Em đi mà để lại linh hồn !
Sáu ngày anh cất vào thương nhớ
Nằm trong tim nhỏ ngủ yên chờ
Em về thắp lại đèn trăng sáng
No tròn giấc ngủ chiêm bao mơ...
Sáu ngày qua vút nhanh thật nhanh
Nhà sau nhà trước buồn hanh hanh
Bài thơ anh tặng xin nằm đợi
Đợi em về thơ mộng dỗ dành...
Anh đừng buồn nữa cho tim đau
Làm em nước mắt sẽ tuôn trào
Xa nhau để biết đau da diết
Em về hạnh phúc đậm ngọt ngào...
Cười lên một chút cho em vui
Hôn anh đau xót giọt ngậm ngùi
Hoài thương câu hứa em về sớm
Vòng tay nhau đón vui mừng vui...
05/26/09
Hoài Thương











