Monday, September 5, 2011 12:55:56 PM
Ơi ơi ơi..... LuânTâm huynh ơi! Chưa mở mail ra đã nghe huynh gọi THƯƠNG ƠI om sòm rùi Mèn ui... Muội đọc bài thơ vừa đọc vừa cười ngất Thì ra.... huynh hiểu hết rành hết không sót một hạt bụi trong tim đen của muội, huynh ơi... Không biết phải đặt tên cái thể thơ này là thơ gì, chỉ biết là một bài rất quá xá là đặc biệt, chỉ có huynh mới có thể viết và viết cho muội mà thôi, có thể nào là như vậy không huynh ? Thơm huynh lên má cái chóc cùng với một nụ cười thật giòn cho buổi tối thứ sáu. Huynh thương ơi ! Cuối tuần này muội bận việc có thể là không có post bài thơ nào hết! Huynh ở nhà vẫn vui và đầy hương thơ nha... Sáng mai muội vào thăm huynh một chút trước khi đi nha...Muội xin thương chúc huynh cuối tuần vui tươi hạnh phúc đón mùa xuân về, xuân mang thật nhiều nắng về cho huynh tha hồ sung sướng há.......loveU.......Luân huynh ơi....!
THƯƠNG ƠI...
(Thương tặng em Hoài Thương)
Em than thơ anh quá dài
Làm em đọc mệt họa hoài chưa xong
Nghìn thương trăm nhớ vạn năm
Sao em chê ngắn em nằm vạ hôn
Mê em anh thích ăn đòn
Cắn vai bức tóc không mòn dấu yêu...
Thư bất tận ngôn ...nhiều
Khi thương ngon ngọt chín chiều dấu son
Làm thơ ngắn em dỗi hờn
Em nói chưa đủ thơm ngon mật trào
Sợ anh dành cho cô nào
Anh viết bài khác ngọt ngào trăng sao
Hoa tiên hé nhụy bướm chào
Tình cờ tóc ngắn bay vào hứng thơ
Trời long đất lở cuốn cờ
Em cắn em véo đốt thơ cháy nhà
Hết hồn thơ mới tỉnh ra
Chữ tóc thương mãi thăng hoa tóc dài
Cuả em mềm ấm anh hoài
Muôn đời nghìn kiếp đầu thai vẫn còn
Dài chân dài tóc cảo thơm
Đừng mơ tóc ngắn Sài Gòn nha ....anh ...
"Hoa chanh nở giữa vườn chanh "(1)
Nếu anh vớ vẩn cơm canh ...liệu hồn ...
Thôi mà ..cho đeo cho hôn
Mới tảng sáng tưởng tối ôm...con cười...
Thương ơi ...
MD.03/27/09
LuânTâm
(1) Câu thơ tuyệt vời rất nổi tiếng cuả Nguyễn Bính.

ANH ƠI...
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Thương anh em học làm thơ
Không là thi sĩ chỉ mơ thôi hà
Nghìn thương trăm nhớ tình xa
Thơ trông thơ đợi thơ là tử sinh
Học hoài vần chữ ân tình
Chạy co cẳng chạy bóng hình vẫn xa
Thương anh em hát tình ca
Gởi hương cho gió đậm đà tình thư
Yêu anh thơ biết tương tư
Yêu nhiều mà chỉ ngôn từ bấy nhiêu
Thơ em ý vụn tình nhiều
Sợ không say đắm không xiêu lòng người
Sợ anh liếc liếc con ngươi
Liếc qua vườn Thúy trộm cười với ai ?
Anh nhớ viết bài thơ dài
Văn hoa tình tứ sớm mai tới chiều
Lom khom em nhặt vần yêu
Lom khom em vẽ tóc huyền suối mây
Ngày nào thơ cũng ngập đầy
Ôm thơ ôm chữ ngất ngây mê hồn
Anh còn thương em tạ ơn
Hoa chanh nở rộ bên vườn tầm xuân
Đừng anh qua phố tần ngần
Để thơ em khóc những lần biệt ly
Anh thấy chưa hai đứa ghì
Là thương thương lắm nên đi không đành
Anh nói...thì nhớ để dành
Liệu hồn...anh giữ trăng thanh thanh hoài...
Anh ơi....
03/27/09
Hoài Thương [/COLOR]
THƯƠNG ƠI...
(Thương tặng em Hoài Thương)
Em than thơ anh quá dài
Làm em đọc mệt họa hoài chưa xong
Nghìn thương trăm nhớ vạn năm
Sao em chê ngắn em nằm vạ hôn
Mê em anh thích ăn đòn
Cắn vai bức tóc không mòn dấu yêu...
Thư bất tận ngôn ...nhiều
Khi thương ngon ngọt chín chiều dấu son
Làm thơ ngắn em dỗi hờn
Em nói chưa đủ thơm ngon mật trào
Sợ anh dành cho cô nào
Anh viết bài khác ngọt ngào trăng sao
Hoa tiên hé nhụy bướm chào
Tình cờ tóc ngắn bay vào hứng thơ
Trời long đất lở cuốn cờ
Em cắn em véo đốt thơ cháy nhà
Hết hồn thơ mới tỉnh ra
Chữ tóc thương mãi thăng hoa tóc dài
Cuả em mềm ấm anh hoài
Muôn đời nghìn kiếp đầu thai vẫn còn
Dài chân dài tóc cảo thơm
Đừng mơ tóc ngắn Sài Gòn nha ....anh ...
"Hoa chanh nở giữa vườn chanh "(1)
Nếu anh vớ vẩn cơm canh ...liệu hồn ...
Thôi mà ..cho đeo cho hôn
Mới tảng sáng tưởng tối ôm...con cười...
Thương ơi ...
MD.03/27/09
LuânTâm
(1) Câu thơ tuyệt vời rất nổi tiếng cuả Nguyễn Bính.

ANH ƠI...
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Thương anh em học làm thơ
Không là thi sĩ chỉ mơ thôi hà
Nghìn thương trăm nhớ tình xa
Thơ trông thơ đợi thơ là tử sinh
Học hoài vần chữ ân tình
Chạy co cẳng chạy bóng hình vẫn xa
Thương anh em hát tình ca
Gởi hương cho gió đậm đà tình thư
Yêu anh thơ biết tương tư
Yêu nhiều mà chỉ ngôn từ bấy nhiêu
Thơ em ý vụn tình nhiều
Sợ không say đắm không xiêu lòng người
Sợ anh liếc liếc con ngươi
Liếc qua vườn Thúy trộm cười với ai ?
Anh nhớ viết bài thơ dài
Văn hoa tình tứ sớm mai tới chiều
Lom khom em nhặt vần yêu
Lom khom em vẽ tóc huyền suối mây
Ngày nào thơ cũng ngập đầy
Ôm thơ ôm chữ ngất ngây mê hồn
Anh còn thương em tạ ơn
Hoa chanh nở rộ bên vườn tầm xuân
Đừng anh qua phố tần ngần
Để thơ em khóc những lần biệt ly
Anh thấy chưa hai đứa ghì
Là thương thương lắm nên đi không đành
Anh nói...thì nhớ để dành
Liệu hồn...anh giữ trăng thanh thanh hoài...
Anh ơi....
03/27/09
Hoài Thương [/COLOR]











