RU NGON DỖ NGỌT. RU THƠM DỖ LÀNH
Monday, September 5, 2011 8:10:05 PM
LuânTâm huynh ơi ... Đi làm về rồi nà, chạy vào đây liền thứ nhất là thăm huynh, thứ nhì là nhớ lại hôm qua còn thơ chưa có đọc hết, mà huynh nè! HT muốn đọc mấy bài thơ cũ nữa vì có mấy bài rất hay muội thích lắm và cũng muốn viết chung với huynh, nên huynh khoan hãy gửi thơ mới cho muội. Ở bên huynh trời đã vào hạ chưa ? bên muội suốt tuần nay cứ mưa nắng nắng mưa cùng một lúc, năm nay không nóng như mọi năm, và nếu như có nóng có lẽ chỉ một thoáng thôi, vì hôm nay bắt đầu tháng 7 rồi nha huynh. Chúc huynh một ngày vui đầy hương thơ ... LoveU....!
RU NGON DỖ NGỌT
(Thương tặng em Hoài Thương)
Vén mây vạch cỏ suối hồng hoa
Thơm thơ ngây mộng trăng quê nhà
Bồng thương ẵm nhớ lời ăn mật
Đỉnh hồng vực trắng chim hồng ca...
Tình mưa tình nắng tình hoa
Tình tiên mắc đoạ tình ca dao buồn
Ôm trăm nhớ đeo ngàn thương
Cho anh thơ dại thiên đường ấm êm
Cho em kết nụ yêu mềm
Cho me dốt ngọt bắt đền cam chua
Hứng trái cấm nâng trái cho
Phù sa chín cưả khôn dò nợ duyên
Chèo trăng chống gió dịu hiền
Mãn cầu vú sữa sầu riêng hồng đào
Mưa hoa mưa bướm mưa ngâu
Lửa môi nắng mắt cho nhau đá vàng
Hờn yểu điệu ghen cao sang
Ru ngon dỗ ngọt tình tràn cảo thơm
Gối tay tình ấm dạo đờn
Sớm khoe trưa giấu tối hôn mê ghiền
Tim anh em ngủ mộng hiền
Tim em anh ngủ bình yên ru tình
Cho ăn cho uống cho nhìn
Mớm thơ mớm thuốc trường sinh dỗ dành
Tìm trầm ngậm ngải cũng đành...
Thương ơi...
MD.06/29/09
LuânTâm
RU THƠM DỖ LÀNH
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh ru suối ngọt chảy mộng lành
Đường về chung lối ngát trời xanh
Ngọt ngon như thuở trăng vừa nhú
Thơm sữa xuân thì giọt long lanh...
Ru ngon dỗ ngọt tình anh
Ca dao bất tận chòng chành sóng mơ
Ướp thơm chữ nghĩa đôi bờ
Biển tình lai láng ngẩn ngơ thiên đường
Ru cho môi đỏ hoài thương
Ru cho kết nụ má hường da thơm
Dỗ hồng ngực ấm mềm hờn
Chải suông tóc rối dạo đờn nắng mai
Hôn lên vai xõa tóc dài
Hôn lên nghìn nụ hoa cài áo hương
Hôn lên từng nỗi đoạn trường
Cho anh đền tội cho thương về nhà!
Hôn lên từng chữ lời ca
Cho anh thoang thoảng làn da hồng trần
Đất thơm hương đất lâng lâng
Trời thơm mây gió nhạc ngân tơ tình
Cho anh một giọt tử sinh
Cho em Nghìn triệu nụ tình môi mưa
Cho ngàn năm giấc tình xưa
Tỉnh mê chưa thức hương đưa la đà
Ngải thơm thơm cả chiều tà...
Tâm ơi...
06/30/09
Hoài Thương
RU NGON DỖ NGỌT
(Thương tặng em Hoài Thương)
Vén mây vạch cỏ suối hồng hoa
Thơm thơ ngây mộng trăng quê nhà
Bồng thương ẵm nhớ lời ăn mật
Đỉnh hồng vực trắng chim hồng ca...
Tình mưa tình nắng tình hoaTình tiên mắc đoạ tình ca dao buồn
Ôm trăm nhớ đeo ngàn thương
Cho anh thơ dại thiên đường ấm êm
Cho em kết nụ yêu mềm
Cho me dốt ngọt bắt đền cam chua
Hứng trái cấm nâng trái cho
Phù sa chín cưả khôn dò nợ duyên
Chèo trăng chống gió dịu hiền
Mãn cầu vú sữa sầu riêng hồng đào
Mưa hoa mưa bướm mưa ngâu
Lửa môi nắng mắt cho nhau đá vàng
Hờn yểu điệu ghen cao sang
Ru ngon dỗ ngọt tình tràn cảo thơm
Gối tay tình ấm dạo đờn
Sớm khoe trưa giấu tối hôn mê ghiền
Tim anh em ngủ mộng hiền
Tim em anh ngủ bình yên ru tình
Cho ăn cho uống cho nhìn
Mớm thơ mớm thuốc trường sinh dỗ dành
Tìm trầm ngậm ngải cũng đành...
Thương ơi...
MD.06/29/09
LuânTâm
RU THƠM DỖ LÀNH
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Anh ru suối ngọt chảy mộng lành
Đường về chung lối ngát trời xanh
Ngọt ngon như thuở trăng vừa nhú
Thơm sữa xuân thì giọt long lanh...
Ru ngon dỗ ngọt tình anh
Ca dao bất tận chòng chành sóng mơ
Ướp thơm chữ nghĩa đôi bờ
Biển tình lai láng ngẩn ngơ thiên đường
Ru cho môi đỏ hoài thương
Ru cho kết nụ má hường da thơm
Dỗ hồng ngực ấm mềm hờn
Chải suông tóc rối dạo đờn nắng mai
Hôn lên vai xõa tóc dài
Hôn lên nghìn nụ hoa cài áo hương
Hôn lên từng nỗi đoạn trường
Cho anh đền tội cho thương về nhà!
Hôn lên từng chữ lời ca
Cho anh thoang thoảng làn da hồng trần
Đất thơm hương đất lâng lâng
Trời thơm mây gió nhạc ngân tơ tình
Cho anh một giọt tử sinh
Cho em Nghìn triệu nụ tình môi mưa
Cho ngàn năm giấc tình xưa
Tỉnh mê chưa thức hương đưa la đà
Ngải thơm thơm cả chiều tà...
Tâm ơi...
06/30/09
Hoài Thương











