My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

RUN TAY TRẮNG MỘNG. TÌNH CHUNG TRẮNG HỒNG

Chào Luân huynh, thấy cái tựa bài thơ huynh mới gửi qua cho muội, là muội đã nhận ra ngay bài thơ đã hơn 2 tuần rồi, vì đổi cái địa chỉ email nên muội quên mở nó ra xem. Cám ơn huynh lúc nào cũng chu đáo và kiểm soát hết mọi di động của muội....hmm.... Cám ơn nhe huynh! nhưng mà bài thơ thì tuyệt lắm, không thể nào mà không đọc cho được huynh nha.... LoveU....!

RUN TAY TRẮNG MỘNG

(Thương tặng em Hoài Thương)

Tình anh ca dao riêng tặng em
Bằng môi bằng mắt bằng trái tim
Không lời không nhạc không vần điệu
Đỉnh thương vực nhớ trắng hồng mềm...

Tu nghìn kiếp yêu được em
Vết thương nguyên thuỷ thêm thèm thêm mê
Cùng đi cùng đến cùng về
Run tay trắng mộng hôn mê hồng trần
Bờ gió cát bến phù vân
Mặc kinh kệ sách thương chân tình hồng
Mộng đầu núi mộng cuối sông
Ông cha mở nước mòn gông đá vàng
Cho em thơ mãi cao sang
Thương thơm nhớ ngọt dịu dàng văn minh
Chung tay nhóm lưả hứng tình
Trăng sao xin chép chuyện mình thành thơ
Từ bao giờ đến bao giờ
Chưa rời giây phút dựng cờ hoa tiên
"Thương dịu hiền nhớ bình yên
Chung môi nghin kiếp còn nguyên mộng đầu..." (1)

MD.06/15/09
LuânTâm
(1) Hai câu kết bài thơ "Thiên Duyên Diễm Tình " cuả LuânTâm.



TÌNH CHUNG TRẮNG HỒNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Hương chữ hương tình hương ca dao
Tặng anh dấu ái với ngọt ngào
Tình thơ tình mộng tình năm tháng
Đẹp mãi tình mơ đón trăng sao

Trăm năm tình buộc thi tao
Ngàn năm tình sử ghi vào bia xanh
Tim em rõ vệt bóng anh
Vết thương nở nụ hoa lành trên da
Đất hiền cát bụi thăng hoa
Văn chương chữ nghĩa đậm đà quê hương
Xây lầu mộng nguyệt thiên đường
Thơm trăng thơm gió chở Thương về cùng
Chiều Đông bếp củi nấu nung
Sôi thơm hương lửa tình chung trắng hồng
Tình đầu tình cuối tình nồng
Tình nhau từ thuở giọt lòng kết tinh
Trăm năm một giọt tử sinh
Cho nhau như đã tượng hình trong tim
Hoài thương hoài nhớ về tìm
Thương Tâm tên gọi nỗi niềm hai nơi...

07/01/09
Hoài Thương

CHO CƯNG THƠM MỀM. CÒN THƠM THƠM MÃI CHO ANHRU NGON DỖ NGỌT. RU THƠM DỖ LÀNH

Write a comment

New comments have been disabled for this post.