SAM ĐEO RU TÌNH. TRĂNG THỀ RU ANH
Monday, September 5, 2011 8:58:49 PM
Chào Luân huynh thứ hai đầu tuần!...huynh ơi... hôm nay muội bận nhiều việc nên đi suốt cả ngày, giờ vào đọc thơ mà hết thấy đường rồi, riêng huynh có khoẻ không? Cuối tuần huynh đi chơi và có bạn bè thăm viếng chắc chắn là vui hén huynh? muội thích nhất là huynh tham gia tiệc tùng và vui chơi cùng các bạn, chứ không có ngồi ở nhà hoài nghe huynh....!à....còn nữa, không biết độ rày huynh có còn chạy bộ trên cái máy chạy nữa không?
Hôm nay muội chỉ post bài thơ của huynh thôi, rồi xin phép được đi ngủ sớm hơn bình thường một tí, nhưng mà có một điều không bao giờ thay đổi là : "LoveỤ"....
SAM ĐEO RU TÌNH
(Thương tặng em Hoài Thương)
Đêm mưa khóc rụng rún bầu
Hè tan trong gọt ve sầu hôn em
Sông thương biển nhớ trời ghen
Phù dung trước gió bút nghiên lỡ làng
Gần bùn sen vẫn cao sang
Môi son mắt phượng mật tràn suối xuân
Cầu dưà vọc nước khoe chân
Ông bầu bướm đỏ thiêu thân chết chìm
"Thò tay vớt cá lìm kìm"
Cho anh mít ướt sầu riêng gội đầu
Bông hồng cài áo mẹ nâu
Cỏ may áo cưới cô dâu bánh xèọ..
Khổ qua ly loạn đói meo
Dựng nêu ăn Tết buồn teo đọt bần
Chim sâu cu đất tắm xuân
Chân mây áo gấm phong thần mặc ai !
Tình gốc ổi nghĩa gốc xoài
Trái me dốt ngọt chung bài học yêu
Hứng thơ dạo nhạc chín chiều
Thơm trưa cưng tối sam đeo ru tình
Gin vàng giữ ngọc quê mình
Mặc trăng uống gió ghen nhìn mưa môị...
MD.08/31/09
Luân Tâm
TRĂNG THỀ RU ANH
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Chiều đong đưa gió hạ sầu
Gieo neo góc biển hương ngâu trở mình
Hạ đi cuốn nắng bờ kinh
Theo mây trắng ngủ nguyên trinh giọt buồn
Nồng nàn ở lại nhớ thương
Trăng mười ba đợi bên đường trần ai
Mười lăm trăng khóc tình phai
Thu về nhỏ lệ sương mai đã đành !
Thò tay vén mái tóc xanh
Cho anh hôn tóc không đành xa nhau
Nghìn năm còn đó trăng sao
Hỏi anh sao nỡ nhạt màu Thu Đông ?
Tình ru Sam biển một lòng
Mặc cho trời đất để lòng ghen tương
Mặc đời cát bụi tình trường
Gần xa tình cũng về thương nhau hoài
Gió mưa giông bão loay hoay
Quê hương tình nghĩa đón tay nhau về
Ru tình ngọn gió hôn mê
Trăng tròn trăng khuyết trăng thề có nhau..
09/01/09
Hoài Thương
Hôm nay muội chỉ post bài thơ của huynh thôi, rồi xin phép được đi ngủ sớm hơn bình thường một tí, nhưng mà có một điều không bao giờ thay đổi là : "LoveỤ"....
SAM ĐEO RU TÌNH
(Thương tặng em Hoài Thương)
Đêm mưa khóc rụng rún bầu
Hè tan trong gọt ve sầu hôn em
Sông thương biển nhớ trời ghen
Phù dung trước gió bút nghiên lỡ làng
Gần bùn sen vẫn cao sang
Môi son mắt phượng mật tràn suối xuân
Cầu dưà vọc nước khoe chân
Ông bầu bướm đỏ thiêu thân chết chìm
"Thò tay vớt cá lìm kìm"
Cho anh mít ướt sầu riêng gội đầu
Bông hồng cài áo mẹ nâu
Cỏ may áo cưới cô dâu bánh xèọ..
Khổ qua ly loạn đói meo
Dựng nêu ăn Tết buồn teo đọt bần
Chim sâu cu đất tắm xuân
Chân mây áo gấm phong thần mặc ai !
Tình gốc ổi nghĩa gốc xoài
Trái me dốt ngọt chung bài học yêu
Hứng thơ dạo nhạc chín chiều
Thơm trưa cưng tối sam đeo ru tình
Gin vàng giữ ngọc quê mình
Mặc trăng uống gió ghen nhìn mưa môị...
MD.08/31/09
Luân Tâm
TRĂNG THỀ RU ANH
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Chiều đong đưa gió hạ sầu
Gieo neo góc biển hương ngâu trở mình
Hạ đi cuốn nắng bờ kinh
Theo mây trắng ngủ nguyên trinh giọt buồn
Nồng nàn ở lại nhớ thương
Trăng mười ba đợi bên đường trần ai
Mười lăm trăng khóc tình phai
Thu về nhỏ lệ sương mai đã đành !
Thò tay vén mái tóc xanh
Cho anh hôn tóc không đành xa nhau
Nghìn năm còn đó trăng sao
Hỏi anh sao nỡ nhạt màu Thu Đông ?
Tình ru Sam biển một lòng
Mặc cho trời đất để lòng ghen tương
Mặc đời cát bụi tình trường
Gần xa tình cũng về thương nhau hoài
Gió mưa giông bão loay hoay
Quê hương tình nghĩa đón tay nhau về
Ru tình ngọn gió hôn mê
Trăng tròn trăng khuyết trăng thề có nhau..
09/01/09
Hoài Thương











