My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

TÁO BAY TRẮNG HỒNG. RẮNG HỒNG XUÂN MAI

Chào LuânTâm huynh... Chạy qua bên kia thăm huynh, rồi chạy qua bên đây cho huynh thăm muội. Huynh à, tuy buồn mà vui nên vẫn vui dù có những chuyện buồn, thế là anh em nhà họ có dịp được trút hết tâm sự với nhau như huynh mới vừa kể, biết đâu khi người ta chỉ cần nói hết những điều ở trong lòng là đã nhẹ hều rồi hé huynh, nói chi còn có người bên cạnh đồng lòng chia buồn hứng khổ, đâu có dễ gì tìm được tri âm tri kỷ mỗi ngày, phải là kỳ duyên kỳ ngộ gì đó nên mới xảy ra kỳ kỳ như thế kia. Cô nhỏ báo hại ông anh cũng khóc ròng theo nó, thiệt là tội tình ghê đi huynh há...i'....huynh ơi ở bên đây hôm nay nắng đẹp quá, vậy mà tin khí tượng dự đoán là mưa thê thảm suốt ngày, gửi cho huynh một chút nắng nếu như ở bển còn mưa....à.. mà huynh hết cảm chưa ? ráng mau hết đi nhe huynh....LoveU...!

ÁO BAY TRẮNG HỒNG
(Thương tặng em Hoài Thương)

Thềm trăng áo gió hoa mưa xuân
Kề tai rót mật hương tình nhân
Chân trời cổ tích thơ ngây bướm
Mưa môi bốc lửa ba vòng cưng....

Hơn thương hơn nhớ ăn mừng
Hơn thơm hơn ngọt hơn cưng cưng ghiền
Hoa tiên ấm bút ngọc êm
Thơ rơi lớp lớp yêu mềm ngây thơ
Thương tràn đồng nhớ tràn bờ
Mây hồng thay áo em chờ tân hôn
Sông thương biển nhớ no tròn
Rừng thương núi nhớ bông gòn chèo ghe
Chanh đường nước miá kẹo me
Chung dù chung nón hoa khoe học trò
Đường vào tình sử thẹn thò
Tay thương chân nhớ cánh cò câu thơ
Cho tiên cá được lên bờ
Cho anh khờ hết gà mờ hát rong
Thương vay khóc mướn sầu đông
Đá vàng cũng chịu hư không cũng đành
Thơm em ngọt thấu trời xanh
Hôn mê tiền kiếp dỗ dành tương lai
Chung thân gối sách trần ai
Hồng trần trăng mật áo bay trắng hồng
Thơ mênh mông nhạc bềnh bồng
Anh làm vợ em làm chồng chịu hôn....

MD.05/04/09
LuânTâm


TRẮNG HỒNG XUÂN MAI
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Trắng hồng hoa bướm đón chào xuân
Mặt trời thức dậy nắng trong ngần
Gió đưa mây vũ chân trời mới
Nhẹ nhàng cởi áo bụi phù vân...

Kề vai ấm cúng ân cần
Hương tình nhen nhúm trăm năm còn về
Mùa tình nhân nắng hôn mê
Ấm nồng dịu ngọt trăng thề môi cong
Qua rồi ngày tháng lạnh Đông
Tràn thương ngập nhớ hứng tròn xuân mai
Bút thơm giấy lụa hoa lài
Áo thơm hương áo nắng say men tình
Quỳnh thơm nhụy ướp hương trinh
Hồng thơm ân ái cười xinh mặt trời
Trắng hồng tóc gió lả lơi
Mưa xuân lúy túy cho lời tình say
Ngọt thơm tròn má hây hây
Mắt môi tình sử chép đầy trăng đêm
Vàng thơm cổ tích giọt mềm
Chiêm bao diễm ảo vai êm vai người
Chung đèn chung bóng chưa vơi
Em chồng anh vợ vừa khơi kinh tình...

05/06/09
Hoài Thương

TÂM SỰCƯNG ƠI... GIÂN LÀM CHI...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.