My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

THƠM ANH TÌNH TÌNH

Chào LuânTâm huynh... Hôm nay muội đột xuất ra ngoài sau giờ làm, ăn cơm tối ở ngoài, nên không kịp báo cho huynh hay ! Chắc huynh đã chờ muội suốt ngày rùi! Vừa về nhà lật đật mở máy đọc được hai bài thơ mới thật dễ thương của huynh cùng một lúc, tội nghiệp huynh của muội quá đi thôi! Để chuộc tội vừa ngồi xuống là họa ngay bài thơ này liền đó nghen huynh... Nhất định là không được giận à nha....LoveU....!

THƠM EM THƠ THƠ
(Thương tặng em Hoài Thương)

Lòng em sen trắng mai vàng
Đơn sơ hiền thục cao sang anh đào
Trăm thương hồng suối trăng sao
Ngàn nhớ nở nhụy yêu trào mật xuân
Mắc cỡ giấu gót khoe lưng
Run chân núi lửa chín từng mưa hoa
Sóng phù sa dâng tình ca
Câu thơ dạo nhạc ao nhà ấm êm
Thơm em thơm em thơm em...
Cái răng sợ tóc bắt đền hứng thơ
Mềm thương ấm nhớ ướt mơ
Chiêm bao nho nhỏ vô bờ mê hôn
Ngọt ngào tinh tứ trăng non
Sôi kinh đất khách bồng con nước mình
Sông thương nghiã biển nhớ tình
Chung tim liền cánh dỗ dành bể dâu
Hẹn đi chậm chờ về mau
Thăng hoa tình sử đường vào hoa mưa...
Nha cưng...
Thương ơi...

THƠM ANH TÌNH TÌNH
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Tình anh ngan ngát hồng nhung
Thanh cao quý phái thủy chung vẹn toàn
Tình anh êm ấm bình an
Trăm hoa đua nở nhẹ nhàng mây bay
Thơm anh nắng ấm bồng lai
Tình trăng tình nước tình say tình tình
Đàn rung thương khúc nguyên trinh
Vần ôm mây ngủ chữ rình hôn môi...
Ca dao mộng mị tinh khôi
Thơm hoa thơm nắng trên đồi thu mơ
Thơm anh đầy chữ vàng thơ
Cảo thơm hương giấy còn chờ những đêm
Thơm môi thơm má thơm mềm
Tình tình mộng mộng vén rèm thu sang
Tròn xoe con mắt nai vàng
Chờ anh ghé lại miên man ru hời...
Hẹn về ngắm lá thu rơi
Ngàn thông xanh ngát tuyệt vời thơm nhau...
Cho anh...
Cho cưng...

09/09/09
Hoài Thương

GÓT THU ĐI VỀ. HÁT REO THU VỀCHO EM VỀ NGỦ BỜ THU MỘNG.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.