My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

THƠM MỀM RU EM. NẰM TRĂNG GỌI GIÓ

Luân huynh ơi....Thơ đây...thơ đây... thơ nóng hổi vừa thội vừa ăn, ý nói là bài thơ mới nhất của "Hương Áo" gửi vào "Những Dòng Hoài Thương" đó huynh....LoveU....!

THƠM MỀM RU EM
(Thương tặng em Hoài Thương)

Hè trăng đưa gió ru em
Câu thơ ghép nhạc thương mềm nhớ thơm
Kề tai rót mật tân hôn
Thương cây nhớ cội đào nguồn tìm quê
Hoa mưa ngập núi hôn mê
Giọt yêu chấp cánh giọt thề thăng hoa
Hồng ân biển hát tình ca
Cảo thơm suối tắm ngọt da trần hồng
Mộng du luá mới đồng đồng
Viễn du Giáng tuyết sầu đông đá mòn
Vòng xuân dạo chợ Sài Gòn
Áo hoa bay bướm gót son môi hồng
Hương phù sa hồn núi sông
Chân trời lưu lạc tiên rồng còn nguyên
Còn em Giáng ngọc Giáng tiên
Có em có góc trời riêng an bình
Chung môi nhóm lửa văn minh
Hoài thương điệp khúc Trang Sinh đi về....

MD.06/04/09
LuânTâm

NẰM TRĂNG GỌI GIÓ
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Nằm trăng gọi gió cánh mềm
Hương thơ ghép lại cho em mê hồn
Hạ vàng giọt nắng chen hôn
Lên men cõi mộng về nguồn thác reo
Quê xưa giờ đã hết nghèo
Qua sông gấm vóc về theo chân người
Lên ngôi gió thoảng hoa cười
Giọt yêu bay bổng tuyệt vời bướm hoa
Còn bao nhiêu bản tình ca
Dâng đời lữ thứ thăng hoa địa đàng
Nằm mơ chờ giấc thu sang
Mơ Sài Gòn cũng lá vàng rơi rơi
Dìu em anh dạo mùa tươi
Dìu anh em dạo nắng cười môi mưa
Còn anh tìm mãi Giáng Xưa
Có em hoa mộng gió lùa hương thơm
Hạ hồng nắng ấm mùa rơm
Đồng đồng lúa chín gạo cơm đầy nhà...

06/04/09
Hoài Thương

LIA THIA QUEN CHẬUHƠN THƠ HƠN NHẠC HƠN THIÊN ĐƯỜNG. VÀNG HƠN NẮNG HẠ NGỌT HƠN ĐƯỜNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.