THƯƠNG ƠI ...THƯƠNG À.... DẠI KHỜ YÊU ANH
Monday, September 5, 2011 3:06:09 PM
LuânTâm huynh ơi... Ở bên em u tối mịt mù sương khói ngày cũng như đêm. Nhưng mà ở trong hộp thơ của muội thì đèn sáng trưng vì có 3 bài thơ của huynh cùng một lúc, bài nào cũng tuyệt tác và mỗi bài đều mang những sắc thái riêng, muội không post hết một lượt ra đây vì không họa nổi hết đêm nay nghe huynh, Huynh chịu khó chờ xin đừng có nhăn mặt mà làm cho muội lúng túng phải săn ống quần chạy ngời nè huynh ơi, Cám ơn huynh thật nhiều về những bài thơ viết về cuộc đời tha hương của muội, có những bài thơ muội đọc mà nước mắt chảy ròng, thương quá huynh ơi.....LoveU.....!
THƯƠNG ƠI ...THƯƠNG À...
(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ở đâu rồi cưng cưng ơi
Tương tư đứt ruột nhớ hụt hơi
Nếu cưng không kịp về nhóm lửa
Anh chết chìm đau thương mồ côi....
Ngày mưa đêm bão nghiêng trời
Hôn mê bong bóng nổi trôi đoạn trường
Dòng sông nước đá sôi thương
Hồn quê đom đóm mù sương gọi đò
Buồn cánh én vui cánh cò
Còn hương tình mộng học trò thơ ngây
Điên cuồng níu bóng leo cây
Mưa đưa nắng đón áo bay tóc dài
Trói thương quấn nhớ gầy vai
Đau lưng trần sóng trần ai môi ghiền
Câu thơ căng mộng cầu tiên
Kinh đào bảy ngã sầu riêng chín chiều
Ba ba trắng áo bướm trêu
Tội tình điả đói sớm chiều phai vôi
Vẫn đeo sét đánh sập trời
Không buông không nhả thương ơi .....thương à...
Anh mưa bướm em mưa hoa
Về quê ăn tết dọn nhà rước dâu
Thẹn thùng yểu điệu qua cầu
Tơ hồng lắc lẻo cho nhau thêm tình
Bằng lăng tím cõng lục bình
Nâng hoa cau trắng hứng tình hoa chanh
Ca dao em mộng thơm lành
Mây hồng áo cưới dỗ dành ướt ao
Dìu nhau tuyệt đỉnh tinh cầu
Ăn hoa hút gió thơ trào dấu yêu
Chiêm bao sớm tương tư chiều
Áo dài áo ngắn vòng eo khôn vừa...
Vòng tình hương lửa hoa mưa
Vòng cưng mê lộ thẹn thuà dấu son
Mềm thương ấm nhớ bông gòn
Sông bồi núi lở xin còn có nhau
Đau làm thơ đói ăn rau
Đỉnh hồng vực trắng chiêm bao còn thèm
Nữa thơm nữa ngọt cho khen
Nữa anh thơ dại nữa em thơ tình
Sông trăng thơ thẩn cầu kinh
Chơi vơi thoát xác ru tình dỗ yêu...
MD.04/16/09
LuânTâm
DẠI KHỜ YÊU ANH
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Vắng nhau giây phút đã bùi ngùi
Trước cửa sau nhà chẳng còn vui
Hụt hơi anh gọi Thương ơi...nhớ!
Em lăng xăng lích xích ngọt bùi...
Những lần xa vắng khôn nguôi
Bờ tre ngọn lúa ngủ vùi với mưa
Mịt mùng gió khóc mây xua
Tưởng xa xa mãi không mùa không hương
Sợ tình đứt sợi vấn vương
Dạ buồn đứt ruột đoạn trường thương đau
Nắng ngày rơi giọt không màu
Mưa về thăm ướt nghẹn ngào hoàng hôn
Ngàn thương say tỉnh mất hồn
Sông trôi hờ hững bóng chôn bóng sầu
Lạnh lùng ở lại đêm thâu
Khờ thương dại nhớ qua cầu nửa đêm !
À ơi...ru mộng cho mềm
Ru mơ về ấm trầu têm vôi hồng
Đeo lưng đeo cổ mang gông
Trói không cởi trói thắt lòng chặt hơn
Mừng về ca hát gió giông
Vui về nhảy múa tình hồng thăng hoa
Về thôi tình ở lại nhà
Hồng trần cát bụi còn ta với mình
Hoa hồng hoa tím linh đình
Nở tình nở nghĩa hoa xinh ân đời
Hoa thơ ướp nhụy phấn rơi
Hôn thơm ngày mới đỉnh trời dấu yêu
Ngọt pha nồng ấm sớm chiều
Áo thơm hương áo xiêu xiêu trăng vàng
Môi thơ dạo khúc tình tang
Đồi thơ ẩn hiện ngai vàng đỉnh cao
Nữa hồng nữa trắng ngọt ngào
Nữa trăng nữa mật rót vào mộng thơ
Thuyền trăng neo bóng còn chờ
Chở Thương về gặp dại khờ...yêu anh...
04/16/09
Hoài Thương
THƯƠNG ƠI ...THƯƠNG À...(Thương tặng em Hoài Thương)
Cưng ở đâu rồi cưng cưng ơi
Tương tư đứt ruột nhớ hụt hơi
Nếu cưng không kịp về nhóm lửa
Anh chết chìm đau thương mồ côi....
Ngày mưa đêm bão nghiêng trời
Hôn mê bong bóng nổi trôi đoạn trường
Dòng sông nước đá sôi thương
Hồn quê đom đóm mù sương gọi đò
Buồn cánh én vui cánh cò
Còn hương tình mộng học trò thơ ngây
Điên cuồng níu bóng leo cây
Mưa đưa nắng đón áo bay tóc dài
Trói thương quấn nhớ gầy vai
Đau lưng trần sóng trần ai môi ghiền
Câu thơ căng mộng cầu tiên
Kinh đào bảy ngã sầu riêng chín chiều
Ba ba trắng áo bướm trêu
Tội tình điả đói sớm chiều phai vôi
Vẫn đeo sét đánh sập trời
Không buông không nhả thương ơi .....thương à...
Anh mưa bướm em mưa hoa
Về quê ăn tết dọn nhà rước dâu
Thẹn thùng yểu điệu qua cầu
Tơ hồng lắc lẻo cho nhau thêm tình
Bằng lăng tím cõng lục bình
Nâng hoa cau trắng hứng tình hoa chanh
Ca dao em mộng thơm lành
Mây hồng áo cưới dỗ dành ướt ao
Dìu nhau tuyệt đỉnh tinh cầu
Ăn hoa hút gió thơ trào dấu yêu
Chiêm bao sớm tương tư chiều
Áo dài áo ngắn vòng eo khôn vừa...
Vòng tình hương lửa hoa mưa
Vòng cưng mê lộ thẹn thuà dấu son
Mềm thương ấm nhớ bông gòn
Sông bồi núi lở xin còn có nhau
Đau làm thơ đói ăn rau
Đỉnh hồng vực trắng chiêm bao còn thèm
Nữa thơm nữa ngọt cho khen
Nữa anh thơ dại nữa em thơ tình
Sông trăng thơ thẩn cầu kinh
Chơi vơi thoát xác ru tình dỗ yêu...
MD.04/16/09
LuânTâm
DẠI KHỜ YÊU ANH
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Vắng nhau giây phút đã bùi ngùi
Trước cửa sau nhà chẳng còn vui
Hụt hơi anh gọi Thương ơi...nhớ!
Em lăng xăng lích xích ngọt bùi...
Những lần xa vắng khôn nguôi
Bờ tre ngọn lúa ngủ vùi với mưa
Mịt mùng gió khóc mây xua
Tưởng xa xa mãi không mùa không hương
Sợ tình đứt sợi vấn vương
Dạ buồn đứt ruột đoạn trường thương đau
Nắng ngày rơi giọt không màu
Mưa về thăm ướt nghẹn ngào hoàng hôn
Ngàn thương say tỉnh mất hồn
Sông trôi hờ hững bóng chôn bóng sầu
Lạnh lùng ở lại đêm thâu
Khờ thương dại nhớ qua cầu nửa đêm !
À ơi...ru mộng cho mềm
Ru mơ về ấm trầu têm vôi hồng
Đeo lưng đeo cổ mang gông
Trói không cởi trói thắt lòng chặt hơn
Mừng về ca hát gió giông
Vui về nhảy múa tình hồng thăng hoa
Về thôi tình ở lại nhà
Hồng trần cát bụi còn ta với mình
Hoa hồng hoa tím linh đình
Nở tình nở nghĩa hoa xinh ân đời
Hoa thơ ướp nhụy phấn rơi
Hôn thơm ngày mới đỉnh trời dấu yêu
Ngọt pha nồng ấm sớm chiều
Áo thơm hương áo xiêu xiêu trăng vàng
Môi thơ dạo khúc tình tang
Đồi thơ ẩn hiện ngai vàng đỉnh cao
Nữa hồng nữa trắng ngọt ngào
Nữa trăng nữa mật rót vào mộng thơ
Thuyền trăng neo bóng còn chờ
Chở Thương về gặp dại khờ...yêu anh...
04/16/09
Hoài Thương











