My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

THƯƠNG TÂM

Luân huynh ơi...muội dán bài thơ này ở đây và dán luôn ở bên Hương Áo giùm huynh nha.
Chúc huynh cuối tuần vui tươi hạnh phúc

Phong cảnh xung quanh nhà HT

THƯƠNG TÂM
(Thương tặng em Hoài Thương)

Buồn đêm thao thức mù sương
Nhớ cây thiên tuế kiên cường bên em
Sầu đông bão tuyết quá quen
Đội trời đạp đất gót sen hương tình
Khóm lau giữ bóng quê mình
Đường vào Việt sử oai linh còn truyền
Bóng cờ lau tập trận thiêng
Giang san thống nhứt nước yên dân lành (1)
Thương em hoài thương thương anh
Trồng lau sân trước dỗ dành sân sau
Thiên tuế hai chậu nhớ nhau
Đường vào "Hương Áo" bià sau còn hình
Khóm lau thiên tuế chung mình
Mai sau cát bụi còn tình còn thơ
Còn ân nghĩa còn mộng mơ
Còn hoài thương đợi cưng chờ...Thương Tâm....

MD.05/14/09
LuânTâm
(1) Vua Đinh Tiên Hoàng Đế : Thuở nhỏ tên là Đinh Bộ Lĩnh ,cha là ông Đinh Công Trứ mất sớm,theo mẹ về quê ở,thường đi chơi với trẻ chăn trâu bò,bắt chúng khoanh tay làm kiệu để ngồi cho chúng rước và lại lấy Bông Lau làm cờ bày trận đánh nhau .Trẻ xứ ấy đưá nào cũng tôn lên làm anh ...Về sau bình được loạn 12 Sứ Quân ,thống nhứt giang san ,lập nên triều đại nhà Đinh ,đặt tên nước là Đại Cồ Việt ..( Theo Trần Trọng Kim ,"Việt Nam Sử Lược",Nhà xb Văn Hoá Thông Tin ,SàiGòn 2006,trang 92-93)

THƯƠNG ANHMời phố rùm buổi sáng !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.