My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

THƯƠNG VỀ QUÊ MẸ

Chào Luân huynh, hôm qua hứa với huynh là tối họa thơ nhưng hết xí quách rùi đi ngủ luôn . Huynh khoẻ không ? mong tất cả ở bên huynh tốt đẹp như mọi ngày, hôm nay muội lu bu mà sớ rớ hoài không ra việc nên chưa có thăm huynh, nóng lòng bài thơ đã nhiều ngày, nên thơ rồi thì mới thăm huynh được á, huynh chịu khó chờ... hì ....LoveU....!

THƯƠNG VỀ QUÊ MẸ
(Thương tặng Luân huynh)

Về em tắm suối mẹ hiền
Dạo dào suối chảy ngọt miền thương yêu
Tình về nằm ngủ nâng niu
Bàn tay mềm dịu ôm yêu giấc nồng
Về anh quê tắm dòng sông
Nhớ cha nhớ mẹ ngọt dòng sữa thơm
Cái Răng gạo trắng mùa rơm
Đồng vàng bông lúa tạ ơn đất trời
Mình về hò hẹn thương ơi!
Sao khuya dẫn lối trăng lơi bóng Hằng
Níu hồn về ngủ với trăng
Đất thơm tình nắng anh rằng:"thơm em"
Mười năm kinh sử bên thềm
Hai mươi năm vẫn ngọt mềm hôn mê
Mình về đất mẹ vẹn thề
Bao nhiêu năm nữa vẫn quê vẫn lành
Về hoài quê mẹ cùng anh
Cải lương vọng cổ xây thành uyên ương
Phù sa lấp ngọt bờ thương
Bến Tre dừa nước con đường bình minh
Qua sông đưa lối ân tình
Đò xuôi con nước đò tình vai nghiêng
Thương về quê mẹ xuôi miền
Sầu riêng vú sữa triền miên ân đời
Cảo thơm hương bút ngàn khơi
Mía lau đường thẻ tuyệt vời ngọt thơm...

06/09/09
Hoài Thương

CHIÊM BAO NHO NHỎ NGỌT NGÀO. YÊU THƯƠNG GÓI LẠI NGỌT NGÀOTHƯƠNG VỀ QUÊ MẸ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.