THƯƠNG VỀ QUÊ MẸ
Monday, September 5, 2011 7:59:22 PM
Chào LuânTâm huynh, ngày đầu tuần nên không rảnh huynh ơi, xin khất lại đến tối nghen huynh, vì muội đi làm về nhà ăn cơm trưa rồi lại đi nữa rồi, chúc huynh vui tươi và khoẻ mạnh....LoveU....!
THƯƠNG VỀ QUÊ MẸ
(Thương tặng em Hoài Thương)
Rừng thơm suối ngọt núi non
Thương về quê mẹ bồng con nước nhà
Buồn em áo tím hoa cà
Vui em hồng áo tình ca dao tình
Vàng hoa nắng gọi bình minh
Vị thanh hò hẹn hát đình cái răng
Dối cha gió dối mẹ trăng
Sao mờ mắc cỡ thèm ăn yêu buà
Mười năm nắng hạn trông mưa
Mười năm đèn sách muối dưa chợ chiều
"Thi trung mỹ nữ" học yêu
Em thơ ngây mộng anh chìu cảo thơm
Ngày chung sách đêm tân hôn
Có em anh mới lớn khôn thành người
Em cho anh bảng vàng chơi
Hát rong chữ nghiã kiếm lời thơ ca
Chiến tranh khốc liệt khổ qua
Anh khờ bướm em dại hoa cải trời
Thơm tuyệt đỉnh ngọt thấu trời
Đầu trần chân đất tình người thăng hoa
Nguồn thương sữa mẹ thơm cha
Bông sen bông súng quê nhà quê thơ
Phù sa đợi rừng dưà chờ
Cho hoa chanh hát câu thơ chèo đò
Ngọt ngào cởi áo hứng thơ
Cho trăng ăn mật còn ngờ chiêm bao...
MD.06/06/09
LuânTâm
THƯƠNG VỀ QUÊ MẸ(Thương tặng em Hoài Thương)
Rừng thơm suối ngọt núi non
Thương về quê mẹ bồng con nước nhà
Buồn em áo tím hoa cà
Vui em hồng áo tình ca dao tình
Vàng hoa nắng gọi bình minh
Vị thanh hò hẹn hát đình cái răng
Dối cha gió dối mẹ trăng
Sao mờ mắc cỡ thèm ăn yêu buà
Mười năm nắng hạn trông mưa
Mười năm đèn sách muối dưa chợ chiều
"Thi trung mỹ nữ" học yêu
Em thơ ngây mộng anh chìu cảo thơm
Ngày chung sách đêm tân hôn
Có em anh mới lớn khôn thành người
Em cho anh bảng vàng chơi
Hát rong chữ nghiã kiếm lời thơ ca
Chiến tranh khốc liệt khổ qua
Anh khờ bướm em dại hoa cải trời
Thơm tuyệt đỉnh ngọt thấu trời
Đầu trần chân đất tình người thăng hoa
Nguồn thương sữa mẹ thơm cha
Bông sen bông súng quê nhà quê thơ
Phù sa đợi rừng dưà chờ
Cho hoa chanh hát câu thơ chèo đò
Ngọt ngào cởi áo hứng thơ
Cho trăng ăn mật còn ngờ chiêm bao...
MD.06/06/09
LuânTâm











