TIM EM GÁI VIỆT TRẦM HƯƠNG
Monday, September 5, 2011 2:40:57 PM
LuânTâm huynh ơi... muội họa bài GỌI MƯA ĐOM ĐÓM VỀ VƯỜN của huynh đây này, chúc huynh nấu cơm chiều ngon và vui vẻ....LoveU....!
TIM EM GÁI VIỆT TRẦM HƯƠNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Gọi chiều mưa tạnh mát hè
Trời xanh mây xám đi về phương xa
Cho hương trăng mộng tình ca
Thơ ngây áo trắng qua phà làm thơ
Môi xuân con gái tròn mơ
Tầm xuân chưa nở sương mờ khói bay
Quê hương tàn khốc rủi may
Đầu bù tóc rối trang đài luốc lem
Đoạn trường máu chảy ruột mềm
Biển xanh sóng dữ vượt biên nổi chìm
Mẹ cha bóng đợi bóng tìm
Tin con một thuở bóng chim xa ngàn
Đảo hoang ăn đá trả vàng
Xứ người lỡ thợ đeo mang nhọc nhằn
Học đời học chữ đón trăng
Học đi học nói trầm thăng dòng đời
Học ca dao mẹ quê người
Học anh em học nối lời yêu thương
Tim em gái Việt trầm hương
Ngoan hiền chân chất trăm đường trung trinh
Truân chuyên mưa gió niềm tin
Thương ca hiền dịu khối tình em mang
Vẽ mơ chuốc mộng chiều vàng
Chờ mưa chờ nắng chờ trăng thắp đèn
Chờ anh tấm tắc ngợi khen
Ca dao viễn xứ đề tên xóm làng
Cái Răng chợ sáng đò ngang
Nằm trong tim hát qua làng Bến Tre
Rừng xa núi thẳm mong về
Dẫu xa ngàn dặm mà mê thấu trời...
04/09/09
Hoài Thương
TIM EM GÁI VIỆT TRẦM HƯƠNG
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Gọi chiều mưa tạnh mát hè
Trời xanh mây xám đi về phương xa
Cho hương trăng mộng tình ca
Thơ ngây áo trắng qua phà làm thơ
Môi xuân con gái tròn mơ
Tầm xuân chưa nở sương mờ khói bay
Quê hương tàn khốc rủi may
Đầu bù tóc rối trang đài luốc lem
Đoạn trường máu chảy ruột mềm
Biển xanh sóng dữ vượt biên nổi chìm
Mẹ cha bóng đợi bóng tìm
Tin con một thuở bóng chim xa ngàn
Đảo hoang ăn đá trả vàng
Xứ người lỡ thợ đeo mang nhọc nhằn
Học đời học chữ đón trăng
Học đi học nói trầm thăng dòng đời
Học ca dao mẹ quê người
Học anh em học nối lời yêu thương
Tim em gái Việt trầm hương
Ngoan hiền chân chất trăm đường trung trinh
Truân chuyên mưa gió niềm tin
Thương ca hiền dịu khối tình em mang
Vẽ mơ chuốc mộng chiều vàng
Chờ mưa chờ nắng chờ trăng thắp đèn
Chờ anh tấm tắc ngợi khen
Ca dao viễn xứ đề tên xóm làng
Cái Răng chợ sáng đò ngang
Nằm trong tim hát qua làng Bến Tre
Rừng xa núi thẳm mong về
Dẫu xa ngàn dặm mà mê thấu trời...
04/09/09
Hoài Thương











