My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

TÓC XOẢ CA DAO. NGỌT NGÀO CA DAO

Luân huynh ơi... Đây là cái mess lần thứ hai viết lại cho huynh đây, nhưng hồi nảy viết gì quên hết rồi, mà giờ cũng không biết viết gì luôn, cái máy của muội nó bắt đầu kiếm chuyện rùi, nên viết rồi bỏ đi một lúc sau trở lại bị block hết! Thôi thì hỏi thăm sức khoẻ huynh nha... Lúc rày ít viết nên viết gì cũng chậm, huynh có chờ lâu cũng xin đừng buồn.....LoveU....!

TÓC XOẢ CA DAO
(Thương tặng em Hoài Thương)

Em nằm xỏa tóc ca dao
Anh hôn mê chải tình trào thơ ca
Chung môi nở nhụy khai hoa
Cho thơm giọt nắng quê nhà ngây thơ
Bờ mê mộng bến giác mơ
Chân không tay có tràn bờ hoa mưa
Dỗi hờn nhõng nhẽo đong đưa
Cho trăng ăn mật còn chưa ngọt ngào...
Em ngồi không áo trăng sao
Cho anh bồng ẵm ướt ao sen vàng
Thơm từ nguồn cội hiền ngoan
Ngọt run chân tóc ngọt tràn đường tơ
Hồng đi hồng đứng hồng chờ
Trắng cười trắng hát trắng thơ nhạc tình
Vượt bể dâu thoát phù sinh
Em về bốc lửa tình kinh hẹn hò
Vui giăng câu buồn chèo đò
Hoa đồng bướm nội đàn cò hát rong
Thiên hương vợ quốc ngữ chồng
Gìn vàng giữ ngọc núi sông chuyển mình
Hồn quê tình đất văn minh
Bóng chuà bóng miễu bóng đình cầu yên
Tình thơ tình mộng tình tiên
Thêm thơm thêm ngọt thêm ghiền thêm mê...
Nha cưng ....
Thương ơi...

MD.08/26/09
LuânTâm

NGỌT NGÀO CA DAO
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Anh ngồi chải tóc ca dao
Gió mùa thương thổi mận đào thơm ngon
Về chung góp mộng vàng son
Thơ ngây vừa chín xuân còn hương mơ
Tóc dài thơm nắng mùa thơ
Ca dao ướp ngọt đợi chờ đã lâu
Tình về khao khát nhiệm mầu
Trăm năm ở lại góc sâu cõi tình
Trăm năm thề hẹn tử sinh
Học thơ học nhạc trọn tình quê hương
Ca dao anh ngọt lời thương
Bến mơ đầy mộng còn thương nhau hoài
Gom tròn thương khoác bờ vai
Môi quen tiền kiếp môi say như lòng
Ca dao tẩm ngọt gót hồng
Hồng trăng hồng gió môi nồng hôn môi
Trắng đêm tim nở tinh khôi
Trăng soi dấu ái lên ngôi hồng trần
Núi đồi thầm kín hồng ân
Vui niềm hạnh phúc nhạc ngân cung tình
Đi qua trăm cõi phù sinh
Hương xuân hương nhớ hương tình hương em
Tình hồng từng ngón tay mềm
Tình ngồi tình đứng tình bên nhau hoài...

08/26/09
Hoài Thương

M VỀ ÁO PHƯỢNG THƯỚT THA. EM VỀ NHẶT LẠI TÌNH XƯAQUA NGÕ NHÀ THƯƠNG. MUỐN GIẬN ANH !

Write a comment

New comments have been disabled for this post.