My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

TRÀN ĐỒNG CA DAO. TRÀN ĐỒNG THƯƠNG YÊU

Chào anh Tư của HT, Hôm nay bận suốt một ngày cho đến giờ này mới vào đọc thơ của anh, nóng ruột ghê vì biết anh trông tin nhưng em ra khỏi nhà đi làm từ sáng sớm cho đến gần 7 giờ chiều mới có mặt ở nhà, nghe ở bên anh nắng mà vui giùm anh, bên em sẽ còn trời xấu và mưa cho đến hết ngày thứ năm, sáng thứ sáu trời sẽ đẹp trở lại, bước vào tháng 5 em nghĩ cũng gần cuối mùa mưa rồi. Phải chi mùa xuân hoài thì đẹp biết bao nhiêu phải không anh Tư ? cho dù mùa xuân thường mưa nhưng có lẽ nhờ mưa mà khi hậu tươi mát. Lạnh thì lạnh quá còn nóng thì nóng quá nên ông trời khó mà vừa lòng người. Tuy nhiên dù mưa hay nắng hoặc lạnh hay nóng cũng không sao miễn là có thơ của anh Tư và HT để đọc sau một ngày làm việc mệt mỏi thì khó khăn nào cũng vượt qua hết nha anh.....LoveU....!

TRÀN ĐỒNG CA DAO
(Thương tặng em Hoài Thương)

Cảm ơn em hương phù sa
Mềm thương ấm nhớ cơm nhà nước sông
Đất lành chim đậu mộng hồng
Trắng da dài tóc tràn đồng ca dao
Hai tà lục bát chiêm bao
Đường mai trái cấm ngõ đào trái cho
Bướm thơ ngây hoa học trò
Sôi kinh nấu sử hẹn hò học yêu
Thương Cha nhớ Mẹ chắt chiu
Củ khoai trái bắp nâng niu dỗ dành
Càng yêu càng cố học nhanh
Gom hương góp lửa thơm lành cho nhau
Gần thơm ngon xa ngọt ngào
Buồn dâng gác trọ nhớ trào tình thơ
Giấu vào sách quý ướt mơ
Tặng em chờ đợi bao giờ em khen
Được cho tay nắm ăn kem
Chung ly hư thực bắt đền trăng sao !
Cuối tuần giật mình nghẹn ngào
Mượn bài trả tập lồng vào tóc mai
Sợi thương đêm sợi nhớ ngày
Thẹn thùng ấp úng cháy tay vòng tình
Chung dù chung nón van xin
Hoa tiên hé nhụy cho nhìn cảo thơm....

MD.04/26/09
LuânTâm

TRÀN ĐỒNG THƯƠNG YÊU
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Cám ơn anh ghép ca dao
Tràn đồng thương mến ngọt ngào về theo
Suối hồng nước chảy trong veo
Em ngồi gội tóc hương nghèo vẫn thơm
Ngọt suối thơ ấm áo cơm
Đường xuân mở ngõ từ hôm tình về
Hoa học trò nắng sơn khê
Bướm thơ ngây đậu bên lề tầm xuân
Mưa hồng bụi nhớ bâng khuâng
Tan trường chờ gặp mấy lần đưa thơ
Yêu anh em học làm thơ
Yêu em lục bát ghép chờ sánh đôi
Mấy mươi năm cuộc đời trôi
Ca dao anh giữ trên ngôi ngọt bùi
Tình thơ tình mộng chưa nguôi
Còn thơm còn ngọt còn vui như thời
Nhắc hoài kỷ niệm xa rồi
Vẫn y nguyên đó chưa rời bóng mây
Còn nguyên trái cấm chờ say
Thiên đường đón ngõ tóc mai bồng bềnh
Còn ghép chữ còn gọi tên
Ca dao dấu ái bắt đền yêu thương
Còn về chung một con đường
Đồng xanh khoác áo thiên đường em anh...

04/27/09
Hoài Thương

ANH ĐẮNG ĐẤT EM CẢI TRỜI. THUYỀN TRĂNG CHỞ NẮNG TƯƠNG TƯHOA TÌNH MỘNG EM. HOA BƯỚM VƯỜN XUÂN

Write a comment

New comments have been disabled for this post.