TỪ THUỞ CHIA LY
Monday, September 5, 2011 4:33:04 PM
Chào Luân huynh... Bước vào đầu ngày tháng 5 hy vọng mọi điều khả quan hơn nha huynh. Bên em đã tạnh mưa, suốt một long weekend trời sẽ nắng lên, hy vọng ngày mai nhiệt độ tăng ấm hơn nữa là hoàn toàn mùa xuân đúng nghĩa của nó. Nghe huynh kể bên đó vẫn mưa thiệt là tội nghiệp, gởi một chút mùa xuân của muội cho huynh ké dựa hơi ha . Huynh nè... còn sót lại bài thơ trước bài THƯƠNG ĐAU QUÊ NGHÈO của ngày 30/4 này nữa huynh có nhớ hôn ? nhưng muội muốn họa bài này trước vì đã muộn rồi. ngày mai sẽ viết lại bài cũ nha huynh. Chúc huynh một cuối tuần dài vui tươi hạnh phúc.....LoveU....!
Chợ nổi Cái Răng
TỪ THUỞ CHIA LY
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Nghìn năm chỉ một tháng tư
Đường xuân lạnh buốt nát nhừ con tim
Vượt ngàn trùng biển đi tìm
bể dâu thương hải tan điền biến di
Chia ly từ ấy chia ly
Ba chìm bảy nổi xuân thì ngã nghiêng
lạc chân rừng độc núi thiêng
Lăn vào con lốc bụi miền thương đau
Đi qua bể khổ nghẹn ngào
Đường đi khập khiểng núi cao trập trùng
Thương anh gai gốc đi cùng
Sông thương biển nhớ tình chung hẹn thề
Cùng anh đi khắp sơn khê
Gieo mầm thơ mộng cưng mê ghép vần
Đường xuân trôi nổi phù vân
Khóc Cha nhớ Mẹ ân cần dỗ thương
Thương anh đắng cuộc nhiễu nhương
Đưa đò qua bến vô thường về thăm
Ca dao sóng vỗ hương thầm
Dìu mơ đón mộng thi ngâm trăng vàng
Còn anh vai sánh bên đàng
Khổ đau chia sẻ mùa màng nắng mưa
Chia nhau kỷ niệm dấu xưa
Quê hương chinh chiến suốt mùa thơ ngây
Lớn lên bom đạn nát ngày
Thương tâm gìn giữ gót giày đất thơm
Tiền giang no ấm áo cơm
Hậu giang gạo trắng chiều hôm về nhà
Còn anh đón cửa vòng hoa
Còn em hồng trắng tím cà tân hôn
Còn môi ngọt ấm sắt son
Còn chồng còn vợ lối mòn thơm cưng...
05/01/09
Hoài Thương
Chợ nổi Cái Răng
TỪ THUỞ CHIA LY(Thương tặng anh Luân Tâm)
Nghìn năm chỉ một tháng tư
Đường xuân lạnh buốt nát nhừ con tim
Vượt ngàn trùng biển đi tìm
bể dâu thương hải tan điền biến di
Chia ly từ ấy chia ly
Ba chìm bảy nổi xuân thì ngã nghiêng
lạc chân rừng độc núi thiêng
Lăn vào con lốc bụi miền thương đau
Đi qua bể khổ nghẹn ngào
Đường đi khập khiểng núi cao trập trùng
Thương anh gai gốc đi cùng
Sông thương biển nhớ tình chung hẹn thề
Cùng anh đi khắp sơn khê
Gieo mầm thơ mộng cưng mê ghép vần
Đường xuân trôi nổi phù vân
Khóc Cha nhớ Mẹ ân cần dỗ thương
Thương anh đắng cuộc nhiễu nhương
Đưa đò qua bến vô thường về thăm
Ca dao sóng vỗ hương thầm
Dìu mơ đón mộng thi ngâm trăng vàng
Còn anh vai sánh bên đàng
Khổ đau chia sẻ mùa màng nắng mưa
Chia nhau kỷ niệm dấu xưa
Quê hương chinh chiến suốt mùa thơ ngây
Lớn lên bom đạn nát ngày
Thương tâm gìn giữ gót giày đất thơm
Tiền giang no ấm áo cơm
Hậu giang gạo trắng chiều hôm về nhà
Còn anh đón cửa vòng hoa
Còn em hồng trắng tím cà tân hôn
Còn môi ngọt ấm sắt son
Còn chồng còn vợ lối mòn thơm cưng...
05/01/09
Hoài Thương











