My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

TỦI THÂN QUA NGÕ NHÀ THƯƠNG. THƯƠNG ANH CHIU CHẮT CHỮ TÌNH

Chào Luân huynh, em mới vừa về tới nhà nuốt vội vàng mấy hột cơm, vừa nuốt cơm vừa đọc thơ của huynh đây nè, đọc bài thơ mới nghe huynh trách móc vì muội không có họa hết thơ của huynh. Nghề của muội là đi làm mướn nuôi thân đó huynh, chứ không phải nghề làm thơ viết văn như huynh, nên không có tài nào chạy theo kịp huynh đâu, vì muội chạy ra đồng cày bừa với mấy con trâu thôi hà chạy vào nhà thì còn một nhà công việc, huynh thương tình tặng thơ thì muội cám ơn, nhưng tặng thơ rồi bắt phải họa thơ, luật này muội tìm hết thế giới không có, nên muội biết là mình chưa phạm pháp, xin huynh ngưng tặng thơ một lúc cho muội từ tốn đọc thơ thoải mái huynh nha...LoveU...!

TỦI THÂN QUA NGÕ NHÀ THƯƠNG
(Thương gửi em Hoài Thương)

Tủi thân " QUA NGÕ NHÀ THƯƠNG"
Mười lăm năm lạnh đoạn trường ai hay ?
Con thơ khát sữa bú tay
Vần ngậm đắng chữ nuốt cay khóc cười
Sao khen ngon ngọt thấu trời :
" Dễ thương tình tứ tuyệt vời cuả em ...."
Vậy mà đành đoạn bỏ quên
Bên lề lăn lóc trắng đen vô tình
"Ví dầu cầu ván đóng đinh"(1)
Mưa hoa nắng bướm cầu kinh khôn dò
Không thuyền không bến không đò
Thương em đứt ruột tối mò hứng thơ
Vô duyên bạc phước cuốn cờ
Giăng câu buả lưới dại khờ trôi sông
Đường thương thẳng ngõ nhớ cong
Đứt dây diều rã cánh không rã tình
Đi tình sử về tình kinh
Bể dâu đứt bóng giật mình đeo nhau
Cưng cưng vá áo chiêm bao
Hoài thương nho nhỏ trăng sao hẹn hò
Thơ học trò nhạc học trò
Ngây thơ nhõng nhẽo giả đò thơ ngây
Đòi thơm đêm cho ngọt ngày...
Nha cưng...
Thương ơi...

MD.07/31/09
LuânTâm
(1) Ca dao :
"Ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo rập rình khó đi"

THƯƠNG ANH CHIU CHẮT CHỮ TÌNH
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Thương anh chiu chắt chữ tình
Sáng vòng cửa trước trưa rình cửa sau
Sợ ăn trộm sợ mưa gào
Sợ em té ướt chiêm bao lạc đường
Thương anh biết mấy đoạn trường
Sợ em quên bỏ yêu thương thiệt thòi
Ngày xưa em ngủ trong nôi
Có anh xua muỗi ngọt đồi tình thương
Ngày xưa còn học ở trường
Bây giờ em lớn gió sương cuộc đời
Ngày xưa câu nói nụ cười
Của anh anh hết bên đời trần ai
Bây giờ chân bước nắng mai
Thôi anh đừng sợ đã dài lớn khôn
Trăm bài thơ họa còn nôn
Em chong đèn trắng đêm mòn học thơ
Vì anh chữ nghĩa đợi chờ
Vì anh em hát ầu ơ...ví dầu
Vì anh đi hết bể dâu
Vì anh chết đuối dưới cầu ngập thơ !
Thôi em không dám thờ ơ
Thôi anh đừng giận ngu ngơ mây hồng
Thơ đây về với ấm nồng
Thơ ngây như thuở qua sông anh chèo
Nha anh...
Cưng ơi...

07/31/09
Hoài Thương

QUA NGÕ NHÀ THƯƠNG. MUỐN GIẬN ANH !HOÀI THƯƠNG THƠ NGÂY. HOÀI THƯƠNG ANH

Write a comment

New comments have been disabled for this post.