QUÊ NHÀ HOÀI THƯƠNG
Monday, September 5, 2011 4:54:46 PM
Chào LuânTâm huynh... Hôm nay muội bận suốt một ngày nên giờ này mới vào để thăm huynh được, giờ này đã quá nửa đêm rồi huynh ơi, cho muội tạ tội với huynh vì không có học bài nổi nữa rồi, muội chỉ vào post bài thơ ngày hôm qua để đưa trang thơ lên hứng một chút mặt trời, vì thêm một ngày nữa chắc thơ bị gió bay đi hết, sợ huynh không biết đường kiếm muội ở đâu, cho nên dù hai con mắt muội chống không lên nhưng cũng ráng vào cho huynh thấy muội đôi phút. Bên huynh đã tạnh mưa chắc là vui hơn rồi há huynh ? Chúc huynh vui dùng cơm tối đấm ấm cùng gia đình....LoveU....!
QUÊ NHÀ HOÀI THƯƠNG
(Thương tặng em Hoài Thương)
Mưa xuân mưa cỏ mưa hoa
Cong môi thơ mộng căng da trời hồng
Run tay níu đỉnh cầu vòng
Gío tan sương áo tắm sông Ngân hà
Đồi thăng hoa suối thăng hoa
Mềm hoa ấm bướm em ca dao tình
Trôi anh bọt biển phù sinh
Bay em bong bóng chung mình chiêm bao
Buồn đêm gác trọ thương đau
Vui ngày hò hẹn mật trào mưa môi
Thương chơi vơi nhớ hụt hơi
Nốt rồi son thẹn hoa cười khoe duyên
Cái răng khễnh núng đồng tiền
Thêm mê nhõng nhẽo thêm ghiền đón đưa
Thơm hoa nắng ngọt hoa mưa
Chung nón sớm chung dù trưa tiên bồng
Chung áo mưa gió mềm lòng
Đường vào tình sử gót hồng tim anh
Da trời xanh áo mộng lành
Còn em yêu dấu cho anh thành người
Còn anh hôn mê em cười
Sập trời động đất cụt đuôi còn Mình
Thơm cưng tuyệt đỉnh yên bình
Cưng ơi ...Cưng hởi ....Mình ơi ...Mình à..
Xuân hồng nắng bướm mưa hoa
Ru thương dỗ nhớ quê nhà hoài thương ...
MD.05/05/09
LuânTâm
QUÊ NHÀ HOÀI THƯƠNG(Thương tặng em Hoài Thương)
Mưa xuân mưa cỏ mưa hoa
Cong môi thơ mộng căng da trời hồng
Run tay níu đỉnh cầu vòng
Gío tan sương áo tắm sông Ngân hà
Đồi thăng hoa suối thăng hoa
Mềm hoa ấm bướm em ca dao tình
Trôi anh bọt biển phù sinh
Bay em bong bóng chung mình chiêm bao
Buồn đêm gác trọ thương đau
Vui ngày hò hẹn mật trào mưa môi
Thương chơi vơi nhớ hụt hơi
Nốt rồi son thẹn hoa cười khoe duyên
Cái răng khễnh núng đồng tiền
Thêm mê nhõng nhẽo thêm ghiền đón đưa
Thơm hoa nắng ngọt hoa mưa
Chung nón sớm chung dù trưa tiên bồng
Chung áo mưa gió mềm lòng
Đường vào tình sử gót hồng tim anh
Da trời xanh áo mộng lành
Còn em yêu dấu cho anh thành người
Còn anh hôn mê em cười
Sập trời động đất cụt đuôi còn Mình
Thơm cưng tuyệt đỉnh yên bình
Cưng ơi ...Cưng hởi ....Mình ơi ...Mình à..
Xuân hồng nắng bướm mưa hoa
Ru thương dỗ nhớ quê nhà hoài thương ...
MD.05/05/09
LuânTâm











