VÒNG LƯNG THƠ MỚI. VÒNG XUÂN MỚI
Monday, September 5, 2011 5:01:45 PM
Luân huynh ơi... tối nay vào đã vào trễ nhưng muội cũng đã họa xong thơ rồi và viết một cái mess thật dài cho huynh, máy bị block nên mất hết bài rồi huhu... thôi cho muội họa lại mà không nhắn gửi gì nữa nha huynh, thấy bài thơ mới của huynh có vần rất lạ và rất vui, chắc là huynh đang vui lắm thì phải, như vậy hoài đi huynh nhá....LoveU....!
VÒNG LƯNG THƠ MỚI
(Thương tặng em Hoài Thương)
Hoa nắng nâng hoa mưa môi mưa đói
Trăng đưa gió bồng gió trói trăng non
Mây thơm khói thơm vòng lưng thơ mới
Em hồng trần chới với nốt ruồi son....
Không trời đất không nhân gian ngăn lối
Không cai tù không nô lệ áo cơm
Rừng hoa chúc hồng ân hoa biết nói
Cùng đi về tuyệt đỉnh trăng cảo thơm...
Mật tươm sữa thơ ngây trào hương lưả
Hương phù sa trái ngọt ru mộng lành
Em trăng mật anh tân hôn quỳ gối
Cục cưng ơi ! Ăn hết ...khôn để dành....
MD.05/18/09
LuânTâm
VÒNG XUÂN MỚI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Vòng xuân mới mang về tròn ngày nắng
Đón anh về từ buổi sớm bình minh
Hoa đua nở cùng em mĩm cười xinh
Mùa cổ tích về thăm nhau muôn thuở
Ngày xuân mới đón tròn vòng tay ấm
Mở cửa lòng bay bổng giữa ngàn phương
Anh dìu em đi về nẻo thiên đường
Hồn siêu thoát trên đỉnh trời xuân mới
Hoa ươm mật hương thơ tràn hoa mộng
Hương quyện hương, mây ngây ngất say hương
Nhờ giận nhau nên thương lại càng thương
Vòng lưng siết vòng thơ ôm tuổi mộng
05/18/09
Hoài Thương
Huynh ơi....bài này với bài hồi nảy khác xa rồi
VÒNG LƯNG THƠ MỚI(Thương tặng em Hoài Thương)
Hoa nắng nâng hoa mưa môi mưa đói
Trăng đưa gió bồng gió trói trăng non
Mây thơm khói thơm vòng lưng thơ mới
Em hồng trần chới với nốt ruồi son....
Không trời đất không nhân gian ngăn lối
Không cai tù không nô lệ áo cơm
Rừng hoa chúc hồng ân hoa biết nói
Cùng đi về tuyệt đỉnh trăng cảo thơm...
Mật tươm sữa thơ ngây trào hương lưả
Hương phù sa trái ngọt ru mộng lành
Em trăng mật anh tân hôn quỳ gối
Cục cưng ơi ! Ăn hết ...khôn để dành....
MD.05/18/09
LuânTâm
VÒNG XUÂN MỚI
(Thương tặng anh Luân Tâm)
Vòng xuân mới mang về tròn ngày nắng
Đón anh về từ buổi sớm bình minh
Hoa đua nở cùng em mĩm cười xinh
Mùa cổ tích về thăm nhau muôn thuở
Ngày xuân mới đón tròn vòng tay ấm
Mở cửa lòng bay bổng giữa ngàn phương
Anh dìu em đi về nẻo thiên đường
Hồn siêu thoát trên đỉnh trời xuân mới
Hoa ươm mật hương thơ tràn hoa mộng
Hương quyện hương, mây ngây ngất say hương
Nhờ giận nhau nên thương lại càng thương
Vòng lưng siết vòng thơ ôm tuổi mộng
05/18/09
Hoài Thương
Huynh ơi....bài này với bài hồi nảy khác xa rồi











