My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

VU LAN HÔN MẸ NGỌT NGÀO

Chào Luân huynh.... em đi ăn tiệc cưới của bạn , giờ này mới về nhà, khuya rồi huynh ơi, nên chưa có thể viết gì với huynh được, check mail thấy 2 bài thơ mới, em vội post vào đây cho mọi đọc kịp lễ vu Lan, cả hai bài thơ muội đều thích không sót chữ nào hết, ngày mai đi làm về muội sẽ đọc lại và viết với huynh sau nha.....LoveU....!

VU LAN HÔN MẸ NGỌT NGÀO
(Thương tặng em Hoài Thương)

Chớm thu bóng lạnh quê người
Miếng cơm nổi manh áo trôi về nguồn
Tàn cơn gió bụi tang thương
Cha đi tức tưởi đoạn trường Mẹ con
Lưng còng gối mỏi chân mòn
Gượng tìm đường sống qua cơn lửa dầu
Tàn đêm trắng tóc rụng sầu
Tàn ngày bếp lạnh gục đầu cầu kinh
Thắt lưng buộc bụng hy sinh
Nuôi con dạy cháu giữ gìn gia phong
Tội cấm chợ tội ngăn sông
Gạo châu khóc củi quế bồng cỏ khô
Cụt đuôi con cút ngây thơ
Bồng em tiên cá lên bờ đa đa
Chim quyên xuống đất tha ma
Cõng con sáo nhỏ không nhà sang sông
Đạn nước lớn bom nước ròng
Đi dế nhũi về cua còng le le
Đèn khuya tưởng bóng sau hè
Gió đưa bóng chuối bóng tre bóng dưà
Kể con nghe chuyện đời xưa
Chợ trưa dư chợ sớm thưà mỏi mê
Đầu trần chân đất hồn quê
Bóng chồng thương vợ đi về hôn con
Nghẹn ngào nhang khói trà thơm
Nhói tim nuốt lệ vội ôm ảnh thờ
Mơ quá thực ...Thực quá mơ...
Mẹ cười dư lệ tràn bờ ca dao
Mẹ bóng trăng Cha bóng sao
Nửa vòng trái đất nhớ trào bóng con
Tiếng phone đầm ấm êm thơm
Vu Lan hôn Mẹ ngọt ngon an lành
Cha hiển linh Mẹ trường sanh
Đầy nhà con cháu lòng thành hiếu thân
Hầu cơm dâng hoa hồng ân
Thờ Cha kính Mẹ ăn mừng đoàn viên
Em vui quá nhõng nhẽo mềm
Cho anh dỗ ngọt thêm ghiền...Cưng oi...

MD.09/03/09
(Tức ngày Lễ Vu Lan,rằm tháng bảy năm Kỷ Sưủ)
LuânTâm

BÔNG HỒNG CÀI ÁO MẸ HIỀNCHO TRĂNG THƠ MỘNG MƯỜI BA. CHO EM XÕA TÓC MÙA CON GÁI

Write a comment

New comments have been disabled for this post.