Anh Tư ơi...
Tuesday, September 6, 2011 7:17:09 PM
Anh Tư ơi... Hôm nay là một ngày thứ bảy thật bận rộn của em, mà đáng lẽ ra em không thể ngồi đây được, tối đêm nay em và các nhóc tham dự buổi trình diễn văn nghệ của địa phương, do nhóm cộng đồng y khoa tổ chức nhằm gây quỹ hộ trợ cho bệnh viện trong ngành khảo cứu những chứng bệnh nan y chưa tìm được thuốc chửa. Hằng năm vào độ tháng này thì mọi người góp một tay vào công việc, tụi nhóc dự phần ca hát còn gia đinh phụ huynh trong ban tổ chức thì chuẩn bị những món ăn đải khách để thâu vé vào cửa. Sáng nay em đã đọc cái mess dài ngọt ngào thương mến của anh mà nghe lòng thật ấm áp, ấm như một ngày hoa nắng thật đầy ở bên em. Mùa thu như vẫn còn ở đây thật gần cùng với những vương vấn đầm ấm. Thậm chí sáng nay có chuồn chuồn bay vào nhà là hiện tượng không ngờ được, sắp cuối tháng 11 và mùa đông đã sẵn sàng chờ trước cửa. vậy mà trời vẫn đẹp và ấm hơn cả mùa xuân. Anh Tư biết không? hạnh phúc của em có khi thật đơn sơ như là một ngày nắng trong những cái lạnh, một ngày mưa khi dân cư trên đồi thiếu nước xài. Và niềm vui lớn hơn nữa là công việc buổi chiều nay với các nhóc, mỗi lần nhắc tới mấy nhóc anh vẫn thường hay cười em, tụi nó lớn hết rồi mà em cứ gọi tụi nó bằng nhóc. Nhiều lúc thật trái ngược anh à! có khi em thấy mình ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà cái gì cũng chờ mấy nhóc dẫn giải mới thông suốt, vậy không biết ai là nhóc nữa. Thật sự là mình chạy theo không kịp thời đại với bộ óc cổ lổ sĩ, cũng như anh thường tự xưng anh là ông già Ba Tri. i'....anh ơi! hình như trang thơ của mình thành trang tâm tình rồi hihi... ai vào đọc thơ mà thấy hai anh em mình già chuyện quá không biết có còn chịu khó đọc nữa không à! Bây giờ để kết thúc em xin chúc anh ngày thứ bảy vui và cơm trưa thật vui cùng gia đình trong ngày nghỉ cuối tuần anh nha, tối nay em vắng mặt trên net vì đi xem nhạc hội của các nhóc đến khuya mới về, bây giờ em tranh thủ họa bài thơ trước khi em đi, nhưng không biết có kịp không, nên gửi mấy lời này cho anh trước nha, thương....hoài thương anh Tư!
HoaiThuong
11/21/2009 8:34:44 AM
HoaiThuong
11/21/2009 8:34:44 AM











