My Opera is closing 1st of March

Hoài Thương Hương Áo Hương Thơ

Luân Tâm và Hoài Thương

BƯỚM NHÌN HOA MƯA. MỘNG HIỀN XUÂN MƠ

BƯỚM NHÌN HOA MƯA
(Thương tặng em Hoài Thương)

Người ta khoe tuổi mười ba (1)
Mình quê chín tuổi lớp ba thương thầm
Hờn mưa giận nắng vô tâm
Chiêm bao nho nhỏ lén thăm cho quà
Lục bình bằng lăng hoa cà
Mồng tơi làm mực tím ca dao hồng
Cam chua chanh ngọt đèo bồng
Ngập ngừng chết đuối trôi sông hẹn hò
Sao trốn kiếm sao vòng vo
Hình như cũng có ...giả đò hư không...
Bòn bon vú sưã nhãn lồng
Ve sầu đứt bóng phượng không thuộc bài
Đau nướng bắp xót luộc khoai
Ai thương ai nhớ ai hay lệ trào
Mẹ hỏi không dám nói đâu
Đi học vui quá về sao mất hồn
Như thầy cô cho ăn đòn
Như mưa mít ướt bông gòn mèo con…
…………
Trời xui đất khiến đường trơn
Gió bay áo mưa trợt chơn hết hồn
Học anh hùng cưú mỹ nhơn
Bồng mơ cõng mộng còn hơn tỏ tình
Thẹn thùng run rẩy lặng thinh
Có đuôi mắt ướt bướm nhìn mưa hoa…
Mình quê hơn tuổi mười ba....
Nhớ hôn...
Cưng ơi...

MD.10/16/09
LuânTâm

(1) "Tuổi Mười Ba": Tên một bài thơ tình học trò rất tuyệt vời tuyệt tác nổi tiếng cuả Nguyên Sa .Người xưa có nói :" Nữ thập tam nam thập lục" ,nghiã là : Con gái đến 13 ,con trai 16 tuổi ,thì Cha Mẹ có thể định bề gia thất hôn nhân được rồi ! Ca dao ta cũng có câu:
"...Lấy chồng từ thuở mười ba
Đến năm mười tám thiếp đà năm con..."

MỘNG HIỀN XUÂN MƠ
(Thương tặng anh Luân Tâm)

Cùng thơ ấu cùng lớn lên
Thương nhau từ thuở ghi tên vỡ lòng
Chơi đánh đáo chơi chạy rong
Anh nhường em thắng qua sông đòi quà
Lục bình tim tím cũng hoa
Bông mười giờ nở ai xa cũng về
Nhớ nơi cắt rún hương quê
Chân cao chân thấp mà mê mà chờ!
Mấy mươi năm khuất tuổi thơ
Vẫn thương vẫn ngọt vẫn khờ hồn nhiên
Giả đò mưa giận gió phiền
Thương anh chèo chống nắng nghiêng môi hồng
Chưa đi ngủ.. đã giấc nồng
Xoa vai mềm mộng vuốt lòng mềm hơn
Anh ru môi ngọt tình son
Chiêm bao nho nhỏ ngọt ngon còn hoài...
Đi qua mấy cõi trần ai
Mưa giông gió bão tưởng phai bao lần
Tưởng đâu sương trắng phù vân
Xả thân anh cứu hồng ân anh đền
Vinh qui bảng hổ đề tên
Trăm trận trăm thắng vững bền ân duyên
Đã như tình mộng tình tiên
Nhớ hoài cái thuở mộng hiền xuân mơ
Bây giờ em vẫn ấu thơ...
Nhờ anh...
Cưng ơi...

10/17/09
Hoài Thương

HỒNG. MỘNGChào Luân huynh...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.